Đến chăm cháu nội được con trai biếu 2 triệu, quyết định của tôi khiến các con hối hận
Ở nhà các con đến tháng thứ 3, con trai dấm dúi cho mẹ được 2 triệu thì con dâu phát hiện ra.
Sau một trận mưa to, tôi quyết định ly hôn chồng vì nhận ra 2 bài học sâu sắc
Tôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu...
Nhỡ có thai với bạn trai, tôi đưa anh về ra mắt, nào ngờ gia đình bắt chia tay vội
Tuần vừa rồi là ngày đầu tiên tôi đưa anh ấy về nhà chơi và bàn luôn chuyện cưới xin. Nhưng trong bữa sum họp gia đình lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Con dâu đưa ảnh nhân tình của chồng cho mẹ chồng xem, bà tá hỏa khi thấy mặt cô ta
Trong lúc bị động ngồi chờ chồng giải quyết mối quan hệ ngoài luồng, chị M mới tâm sự chuyện chồng ngoại tình với mẹ chồng.
Con riêng của tôi nằm viện, chồng cũ đến thăm, thấy vẻ mặt của anh tôi quyết định tái hôn
Thực ra trước khi đến với Cường, tôi đã có bé Bơ. Đó là một sự cố ngoài ý muốn với bạn trai cũ, khi biết tôi có thai anh ta đã cắt đứt liên lạc.
Chị dâu chì chiết anh tôi tối ngày vì kiếm được có 70 triệu mỗi tháng
Chị bảo thu nhập của anh tôi mỗi tháng có 70 triệu mà làm 1 ngày 14 tiếng, làm cả chủ nhật.
Ban đầu mọi người đều nghĩ anh chồng kia đã phạm sai lầm gì đó và đang cầu xin vợ tha thứ, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Anh ta đang quỳ gối cầu xin vợ ly hôn với mình.
Lúc cả hai ký đơn, người chồng muốn ly hôn để được giải thoát, còn người vợ tuy không muốn nhưng cũng đành bất lực chấp nhận.
Anh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
Ngay sau khi rời khỏi tòa, chồng cũ đã đưa luôn cho tôi một tấm thẻ trị giá 2 tỷ đồng để đền bù. Nhưng những lời anh nói sau đó khiến tôi bủn rủn chân tay mà ngã quỵ xuống đất.
Bài trắc nghiệm tâm lý này sẽ tiết lộ nhiều điều về con người bạn thông qua lựa chọn về cách bạn cầm bút.
Hôm trước được nghỉ làm, tôi cùng mẹ đi chợ. Chẳng hiểu sao đi qua cửa hàng hải sản, nhìn thấy bể tôm hùm của người ta mắt tôi cứ dán chặt, không sao rời đi được.