Cuộc sống của gia đình chị đã bị đảo lộn (ảnh minh họa)
Cuộc sống của gia đình chị đã bị đảo lộn (ảnh minh họa)

Ô sin thất hứa, gia đình đảo lộn

Thứ bẩy, 04/02/2012, 08:00 AM (GMT+7)
(Tin tuc) - Lấy nhau đã 3 năm, không mấy khi vợ chồng anh Minh, chị Lương to tiếng với nhau. Vậy mà chỉ có mấy ngày đầu năm vắng người giúp việc, anh chị đã buông lời mạt sát nhau rồi mặt nặng mày nhẹ chỉ vì hết việc cơ quan lại đến việc nhà khiến cả hai mệt mỏi.

Tin tức cập nhật liên tục những tin mới, tin nóng, tin hot, chuyện đó đây được chị em phụ nữ quan tâm.

 
yahoo

Mạt sát, đổ lỗi lẫn nhau

Suốt từ mùng 6 đến giờ, vợ chồng Minh (đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) "dài cổ" ngóng cô bé giúp việc nhưng càng mong càng không thấy tăm hơi. Gọi điện về quê thì người giúp việc ấp a ấp úng nói mùng 9 tháng Giêng sẽ lên. Sang ngày mùng 10 gọi điện thoại thì không liên lạc được, cô bé giúp việc gửi đến máy bà chủ một tin nhắn: "Ở quê nhiều việc, hết Rằm cháu mới lên. Nếu cô vẫn cần cháu thì ngày 15 cô gọi về quê cho cháu".

Giận tím mặt nhưng chị Lương cũng không biết phải làm thế nào. Từ đầu tuần đến giờ, không khí gia đình chị "nặng như chì" vì cả hai vợ chồng đều mệt mỏi do hết việc cơ quan lại đến việc nhà. Có hôm anh Minh bực bội vì vừa lau 4 tầng nhà mệt đứt hơi lại bị vợ sai lên sân thượng phơi quần áo, anh đã không ngại ngần buông ra những câu nói phũ với vợ: "Cô ăn ở cay nghiệt vừa thôi còn lấy phúc cho con. Ghê gớm quá nên nó (cô bé giúp việc) sợ mới không thèm lên làm nữa". Cũng đang bực sẵn trong người vì vừa phải làm một đống việc không tên từ lúc đi làm về, chị Lương cũng "vặc" lại những câu nói phũ không kém. Vậy là mâm cơm vừa dọn lên bàn lại đổ hết vào túi rác vì không ai động đũa.

Tương tự, vợ chồng anh Đặng Văn Tâm, chị Nguyễn Thị Hằng (Triều Khúc, Hà Nội) chẳng thấy ô sin trở lại giúp việc nhà như đã hẹn. Dự định đầu năm đi du xuân cũng đành cắt vì chị còn chật vật với một đống công việc nhà cửa, công việc cơ quan sau kỳ nghỉ dài ngày. Chị Hằng than phiền: "Trước khi nghỉ Tết, người giúp việc hứa sẽ trở lại làm việc từ mùng 5. Để giữ chân ô sin, gia đình đã phải lì xì 1 triệu rồi mua quà cáp, quần áo mới, lo tiền tàu xe... chi phí cũng lên đến vài triệu. Vậy mà đến nay không thấy tăm hơi đâu. Gọi điện giục thì cô ấy bảo xin nghỉ vài hôm chơi xuân, rồi đùng một cái báo tin nghỉ hẳn để đi làm công ty đúng lúc vợ chồng bắt đầu đi làm".

Trước Tết, hai vợ chồng đi làm về đến nhà là có cơm canh ngon ngọt, con cái sạch sẽ, khỏe mạnh nên trong nhà đầy ắp tiếng cười. Mọi câu chuyện giữa hai vợ chồng là chuyện cơ quan, bạn bè, xã hội rồi chơi với con. Vậy mà khi vắng ô sin, cứ rối tinh lên. Một mình chị Hằng xoay ra để lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, tắm táp, cho con ăn... còn chồng thì phải giặt giũ, rửa bát, phơi quần áo. Do lâu ngày không phải động tay nên khi phải làm việc nhà, cả hai đều mệt mỏi, mặt sưng lên, chẳng chuyện trò cũng không còn hứng thú chơi đùa cùng con như ngày trước. Đến khi cu cậu bị ngã sưng bươu đầu thì hai vợ chồng lại xoay sang đổ lỗi cho nhau khiến trong nhà om sòm như họp chợ.

Ô sin thất hứa, gia đình đảo lộn - 1
Người giúp việc "một đi không trở lại" đã khiến nhiều gia đình lao đao (ảnh minh họa)

Nghỉ phép ngay từ đầu năm

Cũng giống vợ chồng chị Hằng, gia đình chị Nguyễn Thị Hoa ở Sài Đồng, Gia Lâm (Hà Nội) cũng khốn đốn vì bị ô sin cho "leo cây". Mọi việc nhà và chăm sóc con cái từ lâu chị Hoa đều ủy thác cả cho người giúp việc nên giờ những công việc gia đình đối với chị là quá sức. Thậm chí, lúc nấu ăn chị Hoa còn phải mang điện thoại xuống bếp để gọi cho người giúp việc hỏi chỗ cất đồ đạc. Trước đây, người giúp việc nhà chị chăm chỉ, thật thà nên nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, tươm tất, bởi vậy chị Hoa đi làm cả ngày giao con nhỏ cho giúp việc. Chồng chị Hoa cũng có thời gian rảnh để làm xong còn đi đá bóng, ăn nhậu với bạn bè đến tối mịt mới về đến nhà.

Chị Hoa kể: "Trước khi bà giúp việc nghỉ Tết, sợ giống như người giúp việc của những gia đình bên cạnh cứ Tết là không ra, tôi đã phải cẩn thận hẹn đi hẹn lại người giúp việc từ trước Tết rằng "Mùng 6 nhé (vì sợ chị ấy kiêng đi ngày mùng 7),mùng 8 trên này mọi người đều đi làm rồi, chị thu xếp lên đúng lịch còn nhúc nhắc việc nhà giúp em...". Bà giúp việc gật gù dạ vâng ra chiều chắc chắn lắm. Thế mà, từ sáng đến tối mịt mùng 6 chưa thấy lên. Nghĩ người quê ăn Tết "dây cà ra dây muống" có khi đến tận Rằm, bắt lên mùng 6 thế này có lẽ cũng sớm quá, bà giúp việc còn quyến luyến gia đình nên nghĩ chờ thêm vài ngày, có khi đầu tuần bà ấy lên... Vậy nhưng không có tăm hơi gì. Chị quyết định gọi điện về quê thì người giúp việc thông báo đến hết tháng Giêng mới ra".

Nhà cửa ngổn ngang, con nhỏ, bố mẹ ở xa không lấy ai nhờ cậy được, chị Hoa đành buồn bã xin nghỉ phép ngay sau ngày gặp mặt đầu năm để thu xếp việc nhà. "Thấy mọi người đi làm mà mình sốt cả ruột. Nhưng không xin nghỉ thì chẳng biết gửi cu tí cho ai. Hôm mùng 8 đến cơ quan, mình đã phải bế con sang nhà hàng xóm gửi mà lòng nóng như lửa đốt, nhấp nha nhấp nhổm để về. Thuê người giúp việc mới cũng dở vì phải huấn luyện họ lại từ đầu mà chờ bà giúp việc cũ lên đến hết tháng Giêng thì không biết phải xoay xở thế nào. Chắc hết phép của vợ, đến lượt chồng đành phải làm đơn xin nghỉ phép để "tiếp quản" thôi", chị Hoa than thở.

Kết bạn với EVA.VN trên Facebook để cả Thế giới phụ nữ trong tay bạn.
Theo Phương Thuận (GĐXH)

Tin mục Tin tức

Tin mục Eva tám
X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7