Ba vụ chặt xác phi tang gây rúng động TP.HCM

Ngày 02/10/2014 19:00 PM (GMT+7)

Từ trước đến nay, những vụ chặt xác phi tang, nhiều người chỉ biết đến trong phim ảnh. Thế nhưng, thời gian gần đây, những hình ảnh ghê rợn này đã bước ra đời thật gây hoang mang dư luận.

Cướp vợ em trai rồi giết hại

Ngày 2/10/2014, công an TP.HCM cho biết vẫn tiếp tục lấy lời khai của Đặng Văn Tuấn (44 tuổi, ngụ quận 1), kẻ giết, chặt xác chị Bùi Thúy Hạnh (40 tuổi) ra thành ba khúc rồi đem phi tang. Tuấn khai, chừng 15 giờ ngày 28/9/2014, có dùng ma túy đá cùng chị Hạnh tại nhà. Sau đó, giữa Tuấn và chị Hạnh xảy ra mâu thuẫn. Trong cơn tức giận, gã khóa cửa, dùng chày đâm tiêu vào đầu chị Hạnh nhiều cái khiến nạn nhân bất tỉnh.

Tuấn tiếp tục dùng tay siết cổ, bịt miệng chị Hạnh. Khi biết chắc chắn chị Hạnh đã ngưng thở, gã mới thả ra. Gã đóng chặt cửa sử dụng ma túy.

Chiều 30/9/2014, khi thi thể của nạn nhân bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi, Tuấn kéo vào nhà vệ sinh. Gã lấy dao, phân xác thành ba khúc. Trong đó, gã bỏ hai phần thi thể vào bao, dán kín miệng.

Ba vụ chặt xác phi tang gây rúng động TP.HCM - 1

Tuấn tại cơ quan điều tra

3 giờ sáng ngày 1/10/2014, Tuấn chở hai bao xác vứt ở hẻm 592 đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1. Riêng phần đầu, gã đem chôn ở khu đất trống tại chân cầu Lò Gốm, phường 10, quận 6. Đến sáng, Tuấn ra uống cà phê ở trước nhà hẻm của nhà mình, ngồi nói chuyện với mọi người. Đến chừng 8 giờ 30 cùng ngày, công an đến bắt gã.

Em trai của Tuấn cho biết trước đây sống chung với chị Hạnh. Tuy nhiên, sau khi Tuấn đi tù về, chị Hạnh chuyển sang sống chung với Tuấn. Mỗi khi em trai của Tuấn muốn “vui vẻ” với chị Hạnh thì phải trả tiền.

Giết người, phân xác vì bị ép “quan hệ” đồng tính

Năm 2011, Trần Nhật Duy (20 tuổi, Tiền Giang) và Vạn Anh Tuấn (30 tuổi, cùng quê) có quan hệ đồng tính. Tuấn nhiều lần ép buộc Duy quan hệ, ngăn cấm “người tình” có quan hệ tình cảm với người khác. Để thực hiện ý định của mình, Tuấn thường xuyên đánh đập Duy.

Tháng 10/2013, Duy đậu đại học, thuê phòng trọ tại quận Gò Vấp sống cùng Tuấn. Tuấn biết Duy nảy sinh tình cảm với Đặng Gia Linh (22 tuổi, Tiền Giang) nên liên tục đe dọa, đánh Duy. Từ đây, Duy nảy sinh ý định sát hại Tuấn.

Duy lên mạng mua chất độc Kali-Xyanua. Ngày 16/5/2014 bỏ chất độc vào tô mì. Tuấn ăn nhưng chỉ bị ói. Khoảng 20 giờ 30 ngày 19/5/2014, Tuấn bị bệnh, nhờ Duy đi mua thuốc. Duy bỏ thuốc độc vào hai viên thuốc con nhộng cho Tuấn uống. 23 giờ cùng ngày, Tuấn tử vong.

Ba vụ chặt xác phi tang gây rúng động TP.HCM - 2

Duy và Linh khi bị bắt

Hôm sau, Duy mua một cưa sắt, một cưa máy, keo, băng keo, túi xách với ý định phân xác của Tuấn thành nhiều phần. Duy điện thoại cho Linh và nói đã giết Tuấn. Bạn gái đến phòng trọ của Duy giúp dọn dẹp, dùng bình xịt phòng để khử mùi.

Ngày 21/5/2014, Duy dùng cưa cắt rời từng phần thi thể của Tuấn bỏ vào bọc và đem vứt tại khu vực bến phà Mỹ Lợi (Tiền Giang). Hôm sau, Duy về phòng, tiếp tục cắt một số phần thi thể của Tuấn cho vào hai túi xách. Ngày 23/5/2014, Duy mang hai túi xách vứt trên đường đèo thuộc huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi giết Tuấn, Duy chiếm đoạt một chiếc xe máy, một điện thoại di động cùng hai triệu đồng.

Phi tang ba phần thân thể “người tình” ở ba nơi

Lê Việt Thương (SN 1979), là nhân viên lễ tân tại Trung tâm thương mại Quốc tế IBC. Đầu tháng 1, tại nơi làm việc, Thương gặp Lê Hoàng Luân (1972) tiếp viên hãng Hàng không quốc gia Việt Nam. Hai người nảy sinh tình cảm đồng tính.

Ngày 9/1/2005, Luân nhắn tin rủ Thương đi uống cà phê sau giờ làm. Tối cùng ngày, cả hai về nhà ông ngoại của Thương tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú để ngủ. Trong lúc ngủ, Luân nhiều lần sờ mó làm Thương khó chịu.

Ba vụ chặt xác phi tang gây rúng động TP.HCM - 3

Thương phải nhận mức án tử hình vì hành vi man rợ

Nửa đêm, Thương dậy uống nửa viên thuốc lắc hình con bướm màu hồng và lấy dao giấu dưới nệm. Khi thấy Luân tiếp tục quấy rối, Thương lấy dao chém Luân nhiều nhát cho đến khi chết. Luân lục soát, chiếm đoạt một điện thoại di động, một chiếc bóp bên trong có 150.000 đồng, 9 USD cùng chiếc xe @.

Thương bán điện thoại của nạn nhân được 4 triệu để mua dây và bịch nilon. Chừng 22 giờ 10/1/2005, gã phân xác nạn nhân ra làm ba phần cho vào bao nilon cột chặt. Từ 0 giờ ngày 11/1/2015, Thương sử dụng chính chiếc xe của Luân lần lượt chở các bộ phận thi thể nạn nhân đem đi tẩu tán. Gã vứt phần thân tại huyện Hóc Môn, đôi chân ở quận 7 và phần đầu xuống sông Sài Gòn. Thân thể nạn nhân đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Trước đây, gã bị tuyên án tử hình.

Nhật Huân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot