Sếp tôi bị 'gay'

Thứ năm, 15/07/2010, 11:00 AM (GMT+7)
(Oai oam) - Ông ân cần với tôi, quan tâm tôi nhưng lại không đòi hỏi tôi bất cứ điều gì về thể xác. Ông chỉ cần tôi đáp lại những câu nói ngọt ngào của ông, mời ông đi ăn trưa. Thứ tình cảm ấy cũng giống như một người cô độc, thiếu thốn tình yêu.
 
yahoo

Tôi là thư kí của sếp. Thật ngạc nhiên khi sếp lại chọn tôi làm thư kí mà không phải một cô chân dài, một cô gái sexy và quyến rũ. Tôi là một chàng trai, một chàng trai đích thực và cũng là một anh chàng có vỏ ngoài khá đẹp trai và lịch lãm.

Nhân viên khen sếp đứng đắn khi đưa ra quyết định chọn lựa tôi. Tôi hài lòng vì đã trúng tuyển vào vị trí ấy. Tôi sợ những lời thị phi chốn lắm đàn bà. Và lúc ấy, tôi cảm thấy an toàn!

Ngày ngày tôi tiếp xúc với sếp, làm những công việc mà sếp giao. Tôi cảm nhận thấy ông là một người rất tình cảm và biết quan tâm đến người khác. Ông luôn hỏi han tôi và rất ân cần với tôi. Vì ngồi chung phòng với ông nên đôi lúc tôi bắt gặp ánh mắt rất lạ của ông nhìn vào tôi. Tôi thấy nghi ngờ.

Sếp tôi bị 'gay' - 1
Tôi cảm nhận thấy ông là một người rất tình cảm và biết quan tâm đến người khác.
(Ảnh minh họa)

Đi đâu ông cũng cho tôi đi cùng để tiếp đãi bạn bè. Ai đến gặp ông, ông cũng giới thiệu với họ rằng tôi là thư kí riêng của ông. Mọi người lại nhìn tôi và cười khó hiểu. Ông ôm vai, bá cổ tôi tỏ vẻ rất thân mật và dường như đã không còn khoảng cách giữa một ông sếp và một cậu nhân viên. Thế rồi, một ngày vào trong phòng của sếp, tôi phát  hiện ra sếp đang ngủ trên salon. Tay ông ôm chiếc áo khoác của tôi vắt ở trên ghế. Khi ấy tôi rất sợ, tôi nghĩ rằng, sếp có vấn đề gì đó.

Tôi lục đống tài liệu của sếp nhân lúc sếp ngủ say và tôi đã tìm thấy một cuốn sổ. Trong cuốn sổ đó, sếp chỉ ghi tên tôi, tô vẽ hình ảnh của tôi bằng bút chì. Tôi giật thót mình vì phát hiện ra sếp đã “thầm thương trộm nhớ mình”. Tôi xâu chuỗi các sự kiện và phát hiện ra lý do vì sao sếp lại chọn tôi làm thư kí. Đó là bởi vì tôi là đàn ông, bởi tôi đẹp trai, bởi tôi hào hoa và bởi sếp bị “gay”.

Ban đầu biết sự thật về người đàn ông đó, tôi rất sợ hãi. Tôi luôn né tránh và nộp đơn xin việc ở khắp nơi. Chỉ cần có chỗ gọi tôi sẽ xin thôi việc ngay lập tức. Nhưng càng tiếp xúc với ông, tôi càng cảm nhận ông không đáng sợ như tôi nghĩ.

Ông ân cần với tôi, quan tâm tôi nhưng lại không đòi hỏi tôi bất cứ điều gì về thể xác. Ông  chỉ cần tôi đáp lại những câu nói ngọt ngào của ông, mời ông đi ăn trưa. Thứ tình cảm ấy cũng giống như một người phụ nữ thiếu thốn tình yêu. Tôi dần dần quen với việc đó. Đó cũng giống như một thứ tình bạn tri kỉ.

Sếp tôi bị 'gay' - 2
Tôi mặc kệ dư luận, mặc kệ những lời bàn ra tán vào mà vẫn làm việc cần mẫn
bên ông. (Ảnh minh họa)

Dường như ông luôn ý thức được giới tính của bản thân mình và ông tìm cách để giữ an toàn cho tôi, tránh những lời dị nghị ngoài kia. Sự tốt bụng của ông đã khiến tôi không còn quan tâm đến dư luận nữa dù rằng tôi không “gay”. Trước khi, khi nói tới những người như ông, tôi đều rùng mình sỡ hãi mà luôn muốn tránh thật xa nhưng có lẽ ông đã cho tôi hiểu thêm về giới thứ ba trong cuộc sống. Họ cũng có quyền được sống, được hưởng thụ tình cảm của mình. Điều đó không có gì là sai trái.

Tôi mặc kệ dư luận, mặc kệ những lời bàn ra tán vào mà vẫn làm việc cần mẫn bên ông. Nhưng tất nhiên tôi không thể đáp ứng những đòi  hỏi thể xác của ông mà chỉ có thể coi ông như một người bạn tri kỉ. Tôi thầm nghĩ: “Gay thì đã sao…”?

Kết bạn với EVA.VN trên Facebook để cả Thế giới phụ nữ trong tay bạn.
Cafe (Eva.vn)

Tin mục Oái oăm

Tin mục Làm đẹp
X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7