|
|
Mừng hụt vì con cưới được thạc sỹThứ năm, 14/10/2010, 11:00 AM (GMT+7)
(Oai oam) - Giấc mơ giàu sang tài tiền của bà Thoa đã vỡ tan. Bà và Thanh sống cô quạnh trong một mái nhà, cả hai cùng nhau gặm nhấm sự cô đơn và thấm thía cái giá phải trả của mình.
Con động yêu ai là bà Thoa lại đay nghiến và tỏ vẻ khó chịu. Bà tìm mọi cách cấm cửa con đi chơi. Vốn nổi tiếng là người đanh đá nên lúc nào Thanh, con bà động bước chân ra khỏi ngõ, nghe điện thoại của ai hay lên xe với bất cứ anh nào là bà lại chửi đổng. Cấm con không được yêu ai Bà chửi trời, chửi đất bâng quơ nếu có anh nào đến tán con bà. Bà không ám chỉ thẳng vào mặt ai cả nhưng hành động của bà cũng đủ cho họ thấy rằng, bà không ưa gì ai. Số là bà Thoa đã nhấm cho Thanh một anh chàng học hành tử tế ở làng bên. Ngày xưa bà nổi tiếng là xinh đẹp bao nhiêu thì giờ con gái bà cũng được phúc thừa hưởng điều may mắn ấy. Bà thiết nghĩ vì con xinh đẹp nên phải xứng đáng làm vợ của một người có học và có tài như anh Công làng bên.
Công là một anh chàng hình thức thì không được bảnh bao cho lắm nhưng lại được tiếng học giỏi. Giờ đây anh đang làm luận văn thạc sỹ và chỉ còn tháng nữa thôi là anh ta lại có cái mác cao giá nhất làng. May mắn thay với bà Thoa là Công lại đem lòng yêu Thanh từ khi cô còn mới lớn. Hai bên gia đình cũng ưng ý nên chỉ mong ngày Công công thành danh toại để chúng được nên vợ nên chồng. Thanh con bà Thoa cũng giống mẹ tham giàu nhưng được cái cô là người đa tình nên còn muốn đong đưa với nhiều người để kiếm chác chút tình yêu và quà cáp. Biết là cuối cùng mình cũng lấy Công nên chẳng tội gì không chơi bời cho thỏa. Nhưng mẹ cô thì sợ công nhìn thấy con gái đa tình nên đã tìm mọi cách để cấm tiệt. Ngày vui chưa tày gang Ngày lấy nhau, vì nhà Công có tiền nên hai bên gia đình tổ chức linh đình. Bà Thoa mừng rỡ vì cưới được anh con rể giàu có và có bằng cấp, còn Công thì vui ra mặt vì lấy được cô vợ xinh đẹp. Cuộc sống của bà Thoa và Thanh tưởng đã lên một bước mới. Vậy mà ai ngờ, hai tháng sau cái bụng của Thoa to ềnh. Mẹ chồng và Công biết ngay rằng đó không phải là cái thai của cô và anh vì họ mới cưới nhau và trước đó Công cũng chưa bao giờ động đến Thanh. Cuộc sống bắt đầu tan vỡ khi Công nhận ra rằng anh đã bị lừa. Thì ra Thanh đã có con với gã đàn ông nào đó và lừa dối chồng. Vậy mà Công đã dễ dàng tha thứ bỏ qua cho tội mất trinh tiết của Thanh đêm tân hôn. Bây giờ thì anh mới ân hận.
Uất ức vì một người tài giỏi, giàu có như mình lại bị trắng trợn lừa lọc nên Công quyết định lôi vợ sang nhà mẹ để làm rõ trắng đen. Có lẽ cái thai trong bụng của Thanh đã được 4 tháng. Bà Thoa xấu hổ không biết để mặt đi đâu. Ngày vui chưa tày gang, bà Thoa khóc ngất không phải vì thương con mà vì tiếc khi sự việc đã bại lộ. Bà biết, từ lâu con gái bà đã chẳng ngoan ngoãn gì, đi đêm về hôm với rất nhiều người. Có lẽ cái thai trong bụng là của ai bà Thoa và ngay cả Thanh cũng không có câu trả lời. Cuộc sống gia đình tan vỡ. Công không chấp nhận một người vợ như Thanh bởi với hoàn cảnh như anh hiện giờ, dù là có vợ cũng không thiếu gì các cô gái xinh đẹp theo sau. Anh biết, với Thanh tình nghĩa vợ chồng ngắn ngủi đã chấm hết. Kết bạn với EVA.VN trên Facebook
Nhóc Nhóc (Eva.vn)
|
|
||
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |