Showbiz Việt 2010 - Up & DownChủ nhật, 30/01/2011, 06:00 AM (GMT+7)
(Lang sao) - Một năm nhìn lại, showbiz Việt 2010 lắm thị phi và cũng không thiếu những niềm vui. Xếp những niềm vui vào ngăn UP (đi lên), sự kiện buồn vào ngăn DOWN (đi xuống) của showbiz Việt, chúng tôi muốn cùng bạn đọc cầu chúc cho nền giải trí nước nhà một năm mới đầy sôi động và gặt hái nhiều thành công.
Mọi sự sắp xếp, đánh giá đều chỉ là cảm quan của những người trong cuộc. Nhưng đúng - sai trong những cuộc bình bầu là khái niệm vô định. Bạn và chúng tôi có thể trùng quan điểm, cũng có thể bất đồng, song chúng ta cũng có chung một niềm yêu mến và cảm thông dành cho những con người, những sự kiện được nhắc đến trong bài tổng kết này. - Diễn viên Dustin Nguyễn Năm qua, Dustin đã “hâm nóng” rạp chiếu phim Việt bằng hai vai nam chính trong hai phim “bom tạ”: Để Mai Tính và Cánh Đồng Bất Tận. Đúng như những gì đã tuyên bố, mỗi năm về Việt Nam làm một - hai phim để thỏa mãn ước mơ phim ảnh, Dustin Nguyễn đã có một mùa “bội thu” với kháN giả Việt. Năm mới bắt đầu bằng những giải thưởng điện ảnh trong nước và nếu cái tên Dustin Nguyễn có được xướng lên ở một hạng mục nào đó thì cũng không phải là một điều quá bất ngờ.
- Biên đạo múa Tấn Lộc Thành công của liveshow Chuyện Kể Của Những Chiếc Giày của Tấn Lộc (người cầm mic trong ảnh) thực sự là một điểm nhấn của năm 2010. Nói đến điểm nhấn, bởi múa chưa từng được coi là một bộ môn nghệ thuật hấp dẫn đủ để tổ chức một liveshow. Show Vũ của Linh Nga trước đó là một “cuộc chơi” của một đơn vị nhà nước – Đoàn Ca múa Bông Sen – dưới danh nghĩa của một nghệ sĩ trẻ. Hơn nữa, với sự khôn khéo của mình, Linh Nga đã được truyền thông hết sức ủng hộ vào thời gian đó với những lời tán dương nhiệt liệt. Thế nhưng, khi cơn bão Vũ đi qua chẳng mấy ai còn dám tin sẽ có một cá nhân nào dám đứng ra tổ chức một show diễn đầy mạo hiểm như thế. Nhưng, biên đạo múa Tấn Lộc đã dám làm và làm thành công trong sự “ghẻ lạnh” ban đầu của truyền thông nước nhà. Múa đã có một mảnh đất để sống, rộng hơn dù vẫn cằn cỗi như vậy và cơ hội để những “thiên nga” bứt mình ra khỏi “váy xống” của những ca sĩ thị trường đang dần hé lộ những niềm tin cho người trẻ đến với nghề. Sự khắc nghiệt của nghề nhìn qua show diễn này cũng thật rõ. Rõ từ ý tưởng, chương trình cho đến sự “quan tâm” đa diện. - Đạo diễn Phan Đăng Di Phan Đăng Di có lẽ là cái tên “đình đám” trong “ khiêm tốn” nhất năm qua. Sự kiện bộ phim Bi, Đừng Sợ được vinh danh bằng hai giải thưởng bên lề của LHP Cannes có thể mang lại niềm tin cho những nhà làm phim trẻ độc lập Việt Nam nhưng cũng là một sự “qua mặt” với chính cơ quan chủ quản cũ của Phan Đăng Di là Cục Điện ảnh. Phim dài đầu tay của vị đạo diễn trẻ này được gửi đi “chui” mà không qua kiểm duyệt là thông tin hành lang trong giới, thậm chí còn râm ran cả chuyện Cục Điện ảnh đã có những quyết định “trừng phạt” với anh. Tuy được vinh danh ở nhiều LHP quốc tế như Cannes, Vancouver, Châu Á, Stockholm, nhưng cho đến nay, Bi, Đừng Sợ vẫn chưa được công chiếu tại quê nhà nên cái tên Phan Đăng Di có ‘phổ” rộng với quốc tế hơn là trong nước.
- Ca sĩ Uyên Linh Được “ca tụng” là diva thứ năm của nhạc Việt với Uyên Linh có thể là hơi sớm, nhưng “Thần tượng âm nhạc” này thực sự xứng đáng là “hiện tượng âm nhạc” của năm. Ngay khi cô gái 22 tuổi này cất cao giọng hát thể hiện ca khúc Chỉ Là Giấc Mơ trong Vietnam Idol 2010 nhiều người đã “chất ngất”, “nghẹt thở” vì một giọng hát quá đẹp, một kĩ thuật biểu diễn quá tốt và một sự căng tròn về cảm xúc. Nói không quá chứ chính nhờ Uyên Linh mà cuộc thi âm nhạc lần thứ ba này ấn tượng hơn, thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả hơn. Và cũng chính cô gái này lấy lại niềm tin nơi khán giả âm nhạc chân chính rằng khái niệm “nghe nhạc” chưa hoàn toàn bị thay thế bằng “xem nhạc”. Uyên Linh hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp với những “đường cong chết người” ở giọng hát của cô. - Ca sĩ Hồ Ngọc Hà Xếp Hồ Ngọc Hà vào danh sách UP thoạt tiên có thể thấy khiên cưỡng, nhưng xét trên những gì cô đã “nhận” và “trả” trong cuộc chiến với truyền thông năm qua thì rõ ràng Hà Hồ xứng đáng được “khâm phục”. Chưa bao giờ chuyện một cô ca sĩ có bầu, sinh con và quay lại đi hát lại nhận được nhiều sự quan tâm của báo giới như thế. Ở thời kì đỉnh điểm, một sáng mở tất cả các trang báo mạng, đều thấy gương mặt Hà Hồ với những thông tin nóng hổi từ chuyện đám cưới trong quá khứ đến sinh con ở bệnh viên nào… không khác gì tường thuật trực tiếp(!). Cơn (bão) qua đi, Hà Hồ vẫn ung dung đi hát, các hợp đồng quảng cáo vẫn đến nườm nượp và truyền thông lại tìm cách liên hệ, bắt quen và “làm hòa” lại với cô ca sĩ này nhưng dường như mọi chuyện đã quá khó. Gương vỡ có lành thì cũng đầy vết nứt!
- Ca sĩ Đức Tuấn Năm 2010 có thể gọi là năm của Đức Tuấn với những thành công tiếp nối. Cú đúp giải Cống hiến (Ca sĩ của năm, Album của năm) đã thực sự trở thành bệ phóng để chàng trai gốc Hà Nội này tiến xa trong sự nghiệp âm nhạc mà anh đã theo đuổi suốt 10 năm qua. Tưởng như sở trường nhạc semi-classic sẽ trở thành “sở đoản” cản trở anh tiếp cận giới showbiz ồn ào, nhưng với một ngoại hình ưa nhìn, một giọng hát tốt cùng lối xử lí thông minh, Đức Tuấn ngày càng giành được nhiều sự yêu mến của khán giả. Ba album của anh: Music Of The Night (Live in Concert), Trẻ Mãi (nhạc Trần Lê Quỳnh) và Bây Giờ Biển Mùa Đông (nhạc Dương Thụ) đều được đánh giá cao bởi sự đầu tư công phu và chất giọng đẹp. - LHP quốc tế Việt Nam lần thứ nhất – VNIFF Còn nhiều tranh cãi quanh sự thành công của VNIFF nhưng không thể phủ nhận vai trò mang tính lịch sử của sự kiện này: lần đầu tiên một LHP Quốc tế do người Việt tổ chức, diễn ra trên đất Việt, thu hút được sự quan tâm của đông đảo giới làm nghề thế giới và công chúng nước nhà. Nhìn những gì mà VNIFF đã làm được có thể thấy sự nỗ lực không ngừng của đơn vị tổ chức và nếu có phải chê trách thì đó là việc không (được) kết hợp ăn ý giữa Cục Điện ảnh – đơn vị đứng tên tổ chức và BHD – đơn vị tổ chức để dẫn đến những sơ suất không đáng có. Nhưng dẫu sao, dấu mốc đầu tiên cũng là một sự ghi nhận và giờ là thời gian để phát huy “dấu mốc” đó. - Sân chơi YXINEFF Lần đầu tiên cộng đồng mạng và những nhà làm phim trẻ Việt Nam có sân chơi riêng cho đam mê của mình: tiệc phim ngắn trên mạng. Lễ trao giải đã diễn ra vào cuối tháng 12/2010 nhưng chắc chắn mọi chuyện không dừng lại ở đó. Vẫn mang tính chất mở đầu và cách tân, tiệc phim trên mạng cuối cùng cũng đã “thật” với những người trẻ dám nghĩ và dám thể hiện ước mơ của mình. Và cũng từ YXINEFF mới thấy vai trò của những nhà quy hoạch chiến lược và chịu trách nhiệm về “sinh mạng” điện ảnh nước nhà lộ rõ những lỗ hổng lớn mà khó có thể “bù đắp”. Những lời rao giảng trên giảng đường xem ra không đủ chứ chưa muốn nói đã… cũ mòn so với thời đại.
- Bước nhảy hoàn vũ Hiếm có chương trình truyền hình nào trong năm qua lại được đông đảo khán giả hào hứng dõi theo như Bước Nhảy Hoàn Vũ lần đầu tiên diễn ra ở Việt Nam. Sức hút của cuộc thi nằm ở chỗ khán giả được tận mắt chứng kiến các nghệ sĩ xuất hiện với tư cách thí sinh, cũng bị chấm điểm, phân loại thắng thua. Thú vị và ấn tượng như thế nên ngay khi cuộc thi lần thứ hai đã rất đông. Chưa biết cuộc thi năm sau có còn sức hút như lần này không nhưng không khí tại các CLB khiêu vũ ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM đã nóng lên rất nhiều. Đó cũng chính là một thành công ngoài mong đợi của gameshow này. - Con đường gốm sứ Sau bao nhiêu tranh cãi, bàn ra tán vào, cuối cùng con đường gốm sứ cũng kịp hoàn tất để mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội và được ghi vào kỉ lục Guiness là bức tranh ghép bằng chất liệu gốm sứ lớn nhất thế giới. Mất bốn năm để nhà báo, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy – người khởi xướng dự án, và các cộng sự hoàn thành “con đường tình yêu” dài 4,2km với tổng diện tích 6900m2 này trong sự “soi mói” lẫn kì vọng, động viên song hành cùng chỉ trích, của dân chúng cũng như giới truyền thông. Dẫu chưa hết những ì xèo về chất lượng thi công, về những logo chình ình thô thiển của các nhà tài trợ thì con đường gốm sứ vẫn đáng có mặt trong danh sách này vì tình yêu dành cho Hà Nội mà những người thực hiện gửi gắm. - Phim Cánh Đồng Bất Tận Thẳng thắn mà nhận xét, bộ phim này không phải là một tác phẩm quá xuất sắc để công chúng phải trầm trồ bái phục trong năm qua nhưng nó lại làm được điều mà tất cả các bộ phim “nghệ thuật đích thực” không làm được: Tạo dư luận và doanh thu phòng vé. Tìm một hướng tiếp cận khán giả không quá nặng nề, cái kết chỉnh sửa cho hợp với số đông dù vẫn giữ được sự “sạch sẽ và chỉn chu” cần phải có ở một tác phẩm điện ảnh, Cánh Đồng Bất Tận đã thực sự “bất tận” cả về doanh thu và hiệu ứng truyền thông. Niềm tin rằng phim nghệ thuật không thể có doanh thu cao đã không còn… đáng tin nữa. Những cái bĩu môi dè bỉu khán giả Việt không am hiểu nghệ thuật lập tức câm nín và niềm tin cho những đạo diễn trẻ - những người sẽ tiếp bước con đường tiếp cận khán giả không bằng những câu chuyện nhảm nhí. Cánh Đồng Bất Tận đáng được nhận điểm cộng ở chỗ đó.
Down - Đạo diễn Victor Vũ 2010 quả là một năm quá nhiều bất ngờ cho vị đạo diễn Việt kiều này: bắt đầu bằng sự tung hô của truyền thông, của những người làm nghề và khán giả về bộ phim Giao Lộ Định Mệnh (GLĐM) để rồi kết thúc trong… bẽ bàng. Nghi án “đạo ý tưởng” gần như 100% của GLĐM vẫn còn nằm ở vòng “án nghi” nhưng sự phản nhận dạng “tư tưởng lớn gặp nhau” của Victor có vẻ… chả thuyết phục. Nhưng nếu nói “photocopy” 100% thì có vẻ hơi nặng lời bởi chẳng ai lại có thể làm cái việc “sao y bản chính” đến vậy. Năm mới, sẽ khác? Hi vọng vậy để những anh thoát khỏi những nghi nghờ, “săm soi” và giới truyền thông đỡ “mất công”…lục lại hồ sơ điện ảnh thế giới. - Doanh nhân – Nhạc sĩ Hà Dũng Hãng hàng không đã ngừng bay đang bị “dọa” rút giấy phép, các đại lí dọa kiện đòi tiền thế chấp, đơn vị cung cấp xăng dầu đòi nợ… đó là những “tai ương” của doanh nhân – nhạc sĩ Hà Dũng trong năm 1010. Hà Dũng giàu có và hảo tâm với việc “nâng đỡ” những giấc mơ những cô gái chân dài có nhan sắc giờ có lẽ cũng đã không còn ai “nâng đỡ” cho chính danh tiếng của ông. Đại gia vẫn ngày càng nhiều thế nhưng có mấy ai trong số đó đủ thực lực để chi tiêu hào phóng mãi. “Tấm gương” Hà Dũng có lẽ ít nhiều cũng là một bài học cho những ai “đeo bám” đại gia – câu chuyện đang phổ biến trong giới showbiz Việt.
- Nhà báo Lại Văn Sâm Lại Văn Sâm là một nhà báo kỳ cựu, một MC có tiếng, nhưng năm qua đúng là “năm hạn” của anh và nó đúng kiểu “họa từ miệng mà ra”. Những lời phiên dịch “ngoài vòng phủ sóng” so với những gì ngôi sao Ngô Ngạn Tổ phát biểu trong đêm bế mạc VNIFF thực sự là một sự cố đáng tiếc. Sự “nhanh trí” của một MC lão luyện trong trường hợp này đã không những không “cứu nguy” được cho chương trình mà còn biến thành “trò lố”, và khán giả không có lí gì mà không tức giận khi họ có cảm giác bị… coi thường. Nhưng việc nhà báo Lại Văn Sâm không giỏi tiếng Anh mà lại làm công việc của người phiên dịch suy cho cùng cũng chỉ là sự cố “nhầm chỗ”, còn việc hoa hậu Nguyễn Thị Huyền từng du học mấy năm tại xứ sương mù mà thể hiện mình trong vai trò MC đêm thi Hoa hậu Áo tắm của cuộc thi Hoa hậu Thế giới thì lại khiến người ta nghi ngại về trình độ tiếng Anh và cả “phông” kiến thức “quá nhiều vấn đề” của người đẹp này! Có vẻ như năm 2010 không phải là năm suôn sẻ với các MC truyền hình thì phải! - Hoa hậu Ngọc Hân Thị phi dường như là điều không thể thiếu của mỗi cuộc thi nhan sắc Việt. Ngọc Hân – một người mẫu lâu năm của Hà Nội – bất ngờ đăng quang Hoa hậu Việt Nam khiến đám đông “ngỡ ngàng và phẫn nộ”. Người ta không khỏi nghi ngờ về một sự “sắp đặt” khi biết cô gái có nhan sắc thường thường bậc trung da ngăm đen, mắt không to, mũi không thẳng, răng không đều có những quan hệ thân tình với Ban Giám khảo. Đối diện với những chỉ trích nặng nề, tân hoa hậu khẳng định cô sẽ chứng minh cho mọi người thấy cô xứng đáng với vương miện bằng hành động. Rủi thay, lời nói gió chưa kịp bay thì cô lại tự gây nên scandal vắng mặt trong chương trình Đại lễ 1000 năm với lí do “tắc đường” khiến công luận “không thể tha thứ”. Cố gắng vãn hồi danh tiếng bằng những chuyến từ thiện “ảo” mà cô tham gia với cương vị đại sứ cho hiện vật. Có một điều “an ủi” với Ngọc Hân là cô không “đơn thương độc mã” trong biển thị phi bởi tân hoa hậu Diễm Hương vốn rất được ưu ái phút ban đầu cũng bị công luận “đánh” tới tả từ bản điểm xấu tới ăn mặc phản cảm và viết sai danh hiệu…
- Chương trình đấu giá từ thiện “ảo” Những con số hàng chục tỷ, hàng chục ngàn đô la cuối cùng cũng chỉ là “lời nói gió bay” khi cơn hào hứng của những người tổ chức, niềm mong mỏi của những người dân cần cứu nạn chưa kịp lắng xuống. Một lần nữa, những trò đùa vô nhân tính, những toan tính bám vào sự khốn khổ của đồng bào để “làm sang” cho bản thân, cho doanh nghiệp lại được đem ra mổ xẻ, phê phán, chỉ trích nhưng tuyệt nhiên không thấy vai trò của các nhà cầm quyền, của các đơn vị có chức năng (!?). Nên chăng chúng ta cần có một “đạo luật” về làm từ thiện để “xiết chặt” sự “hảo tâm” của những Mạnh Thường Quân giả danh? - Bão hòa các cuộc thi âm nhạc Vietnam Idol, Sao Mai Điểm Hẹn, Ngôi sao tiếng hát truyền hình TP.HCM… vẫn cứ “đến hẹn lại lên” nhưng giờ cũng nhạt nhòa sức hút với công chúng rất nhiều. Quá nhiều scandal hậu trường, quá nhiều tranh cãi xung quanh chuyện bình chọn, kịch bản, “tình thân mến thân” của các thí sinh, của thí sinh và BGK, khiến cho lòng tin của công chúng với những cuộc thi vơi đi hơn phân nửa. Những giấc mơ đổi đời vẫn nhiều thật nhiều và chừng nào còn nhiều thì những cuộc thi như vậy vẫn còn rất nhiều bất chấp chuyện tranh cãi minh bạch hay không. Thẩm mỹ âm nhạc cũng là điều được nhắc tới để sức nặng của mỗi tin nhắn, mỗi lá phiếu không chỉ là của những người “được quyền” bầu bán. - Trào lưu “lá cải hóa” truyền thông Lá cải, giật gân, câu khách rẻ tiền… là những tính từ mà nhiều người dùng để mô tả về truyền thông (đặc biệt là báo mạng và những trang web thông tin) năm qua. Những câu chuyện “lộ hàng”, “ảnh nóng”, kiều nữ - đại gia, bầu bì, ma chay cưới hỏi, thậm chí là… chửi bậy được các trang thông tin mạng nhiệt tình update ngày qua ngày chỉ với một mục đích duy nhất là câu page view bạn đọc. Vẫn biết ngôi sao vẫn luôn có hấp lực với bạn đọc và truyền thông ở những câu chuyện “đời tư” nhưng cách khai thác như thế nào để hiệu quả, văn hóa và không bị biến thành công cụ của những toan tính lại là một câu chuyện khác.
- Phim “Lai Tàu” Lý Công Uẩn đường tới thành Thăng Long Một dự án tiền tỷ và được trông đợi thành điểm nhấn chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội cuối cùng đã không kịp phát hành đúng dịp và cũng chưa biết bao giờ được trình chiếu. Những bộ trang phục, bối cảnh bị cho là “mang phong cách Trung Quốc” đã trở thành đề tài tranh cãi sôi nổi nhất trên mặt báo năm qua. Cũng từ đây, hồi chuông về “phong trào” làm phim lịch sử/ dã sử đã được “gióng lên” về những điều chúng ta đang có để “viết lại” lịch sử bằng hình ảnh. Sự thiếu thốn về tư liệu, về cơ sở vật chất kèm theo một “trí tưởng tượng” không được chấp nhận một cách “phong phú” đã làm cho rất nhiều người làm phim, nghệ sĩ và cả khán giả cảm thấy “cụt hứng” và “hụt hẫng”. Năm Đại lễ thì mới có nhiều dự án lịch sử đến vậy chứ sang năm nay, 2011, chắc chắn rằng những dự án, kế hoạch liên quan đến hai chữ “lịch sử” sẽ ít được nhắc đến hơn (nếu không muốn nói là không). Chẳng biết đến bao giờ những bộ phim lịch sử Việt Nam mới được đón nhận như chúng ta hào phóng đón nhận dòng phim này từ Trung Hoa? Kết bạn với EVA.VN trên Facebook
(Theo Sành Điệu)
Thông tin doanh nghiệp
Tin Làng sao nhiều người đọc Rò rỉ hình ảnh được cho là clip sex của Cao Thái Sơn
|
||||||||||||
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |