Phạm Hồng Phước: "Âm nhạc của tôi dành cho cả les, gay"

Ngày 25/09/2014 15:20 PM (GMT+7)

Sau nửa năm im lặng, Hồng Phước trải lòng sau sự cố dính đến nghi vấn đạo nhạc.

 Tôi và Hương Giang vẫn chơi bình thường

- Mất nửa năm sống khép kín để nhìn lại bản thân sau lùm xùm chuyện đạo thơ với nhà thơ Nguyễn Thị Việt Hà, khoảng thời gian đó, Hồng Phước sống ra sao?

- Uy tín chắc chắn đã bị ảnh hưởng, nhưng sai lầm thì phải nhìn đúng vào nó để vượt lên. Tôi đã rất buồn và sốc, rồi sau đó tôi “ngủ đông” suốt sáu tháng để suy nghĩ lại. Những tình thân khi xưa tưởng đáng tin thì đã không còn. Tôi gây dựng lại mọi thứ giữa dư luận dữ dội. Nhưng tôi chấp nhận, vì tôi sai tôi sẽ phải sửa sai.

- Không còn tin tưởng người thân, phải chăng anh đang ám chỉ Hương Giang Idol vì bức thư đầy lời trách móc của nữ ca sĩ trong lúc anh bị cả dư luận chỉ trích vì đạo thơ?

- Tôi và Giang vẫn giữ mối quan hệ bình thường, tôi không bao giờ dùng sự trách cứ để giải quyết vấn đề. Thực ra chuyện hoạt động độc lập là dự định của cả hai chúng tôi chứ không liên quan chuyện này.

Còn những thông tin cho rằng, tôi và Hương Giang không nhìn mặt nhau là không chính xác. Cụ thể chúng tôi vẫn còn diễn chung sân khấu. Ngày 28/9 tới, tôi và Giang sẽ có chương trình biểu diễn phục vụ các bạn sinh viên Đại học Ngoại thương TP.HCM.

Phạm Hồng Phước: quot;Âm nhạc của tôi dành cho cả les, gayquot; - 1

 Nam ca sĩ phủ nhận bất hòa với Hương Giang.

- Anh đã trưởng thành như thế nào sau sự cố với nhà thơ Nguyễn Thị Việt Hà?

- Tôi nghĩ mình phải cẩn thận và cố gắng hơn rất nhiều. Trong bất kỳ công việc nào, không phải cứ có lỗi lầm ta lại xin lỗi hoặc biện bạch. Tôi không dám chắc các sản phẩm sắp tới của tôi có bị ai đó nói đạo này đạo kia, giống chỗ này chỗ khác hay không, nhưng tôi hiểu rằng chỉ cần mình thật sự cẩn thận hơn, cố gắng hơn và hết lòng vì đứa con của mình. Bản thân tôn trọng sự sáng tạo của chính mình cũng như mọi người khác thì dù người ta có nói gì cũng không sao, quan trọng mình không hổ thẹn với lòng là được.

- Bố mẹ anh nói gì khi không chỉ anh mà cả em gái đều quyết tâm theo đuổi con đường nhiều chông gai và thị phi?

- Cả nhà không ai theo nghệ thuật cả. Bố tôi làm kinh doanh, còn mẹ thì làm nội trợ. Gia đình tôi ủng hộ tôi theo con đường nghệ thuật nhưng họ cũng muốn tôi nên làm một công việc khác nữa, vì bố mẹ tôi sợ nghề này rất phù du nên có sự chuẩn bị vẫn tốt hơn.

Tôi có hai đứa em gái nhỏ là Duyên và Như. Cả 3 anh em chúng tôi đều rất mê âm nhạc nhưng bé Duyên kém may mắn hơn khi sinh ra đã bị khuyết tật, không thể nói được, còn bé Như thì hát khá hay, nhất là các ca khúc tiếng Anh. Bé từng lọt top 15 trong đội của anh Thanh Bùi (The Voice Kids). Hát cho vui thôi chứ tôi không muốn bé tham gia vào showbiz bởi tính cách của bé không hợp và nhất là còn nhỏ nên quan trọng học hành vẫn là tốt nhất.

Không bận tâm tới tin đồn giới tính

- Là một ca sĩ trẻ nhưng những sáng tác của anh lại khá già dặn, vì sao lại có sự mâu thuẫn này?

- Tôi không nghĩ đó là mâu thuẫn, mình nên gọi là chất riêng thì có vẻ đúng hơn. Nỗi buồn của một người lớn tuổi khi viết nhạc sẽ khác với một người trẻ như tôi, tuỳ vào cảm nhận mỗi người.

Chúng ta từng nhớ tới những cái tên như Nỗi buồn rực rỡ chẳng hạn. Nỗi buồn có dư âm và nó mang đến cảm xúc đẹp cho những người sáng tạo. Toàn bộ các ca khúc trong mới của tôi đều được sáng tác với nhiều thể loại khác nhau như classical, reggae, pop, swing… cùng nhiều chủ đề, nội dung độc đáo thể hiện rõ quan điểm, cá tính của tôi cả trong âm nhạc lẫn đời sống.

- Nhiều người cho rằng các sáng tác của anh nói nhiều về tâm trạng của người đồng tính, anh nghĩ sao về luồng ý kiến này?

- Nghệ thuật thì không có giới tính, nó chỉ có hay hoặc dở thôi. Nếu nhiều người đồng tính yêu mến ca khúc của tôi, có thể là vì họ đã tìm được những chia sẻ từ sâu kín trong lòng. Tôi hạnh phúc vì điều đó. Cũng có thể vì các ca khúc của tôi là những lời tâm sự, mang tính tự sự cao nên dễ được mọi người chia sẻ hơn.

Phạm Hồng Phước: quot;Âm nhạc của tôi dành cho cả les, gayquot; - 2
  Nam ca sĩ không ngại tin đồn giới tính.

Tôi nghĩ người đồng tính cũng là một giới bình thường, tôi không phân biệt và đối xử gì đặc biệt với họ cả. Vì thế, hình ảnh của tôi dành cho tất cả những ai yêu mến Phạm Hồng Phước, dù họ là người già hay em bé, là đàn ông, phụ nữ hay gay, les…Tôi không ngại những tin đồn xoay quanh chuyện giới tính. Tôi không sợ những dư luận trái chiều, tôi chỉ sợ mình không còn được là chính mình mà thôi.

- Ca khúc mới của anh có tên gọi “Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ”, từ đâu có ý tưởng này?

- Đó là một album mini mà tôi muốn tặng cho những người yêu thương Sài Gòn. Con đường đừng có nhớ là sự hoài niệm về những điều tuyệt vời, những ký ức đẹp đẽ của một tình yêu đã qua. Ca khúc được viết và phối theo style nhạc country, nhẹ nhàng và mang chút âm hưởng châu Âu. Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ? lại là một câu chuyện tiếp nối với mạch cảm xúc trong Khi người lớn cô đơn. Thành phố bé tìm hoài chẳng ra nhau, nhưng bé hay rộng hay lớn thì đến cuối cùng cũng chỉ là một thành phố. Ta tìm được nhau rồi, đôi khi lại không đến được với nhau, vậy cứ mỗi lần dừng đèn đỏ, ta hôn nhau một cái thì chắc Sài Gòn này sẽ chẳng còn bé nữa.

Ca khúc được tôi viết dựa trên ý tưởng từ một truyện ngắn, bởi vì là truyện ngắn nên khi chuyển sang âm nhạc, nó phải thật sự cô đọng nhưng vẫn đầy cảm xúc, đây là một thử thách với tôi trong quá trình viết ca khúc chủ đề này. Gã ăn mày tình yêu lại là một hình ảnh mới của tôi trong âm nhạc: tươi vui hơn, năng động hơn, tinh tế hơn nhưng vẫn giữ được chất riêng của mình. Ca khúc được tôi thử nghiệm với thể loại electro swing, mang phong cách châu Âu cùng một câu chuyện tình yêu dí dỏm, hy vọng khán giả trẻ khi nghe sẽ có thể nhảy nhót cùng tôi. Sài Gòn trong lòng tôi hiện lên cổ kính, tươi đẹp, sang trọng. Tôi dành cho thành phố này tình yêu từ thuở ấu thơ - tình yêu của một cậu bé ngồi bán bánh bao cùng bà, nhìn ngắm Sài Gòn lung linh tuyệt đẹp.

Phạm Hồng Phước: quot;Âm nhạc của tôi dành cho cả les, gayquot; - 3
Một số sáng tác của Phạm Hồng Phước được nhiều bạn trẻ yêu thích.

- Ngay trong tuần đầu phát hành đã cán mốc 2 triệu lượt nghe online. Theo anh, điều gì tạo nên sức hút đó?

- Tôi nghĩ nếu tự bản thân mình đánh giá thì có vẻ hơi chủ quan, thôi thì cứ để cho khán giả tự nhận định có lẽ sẽ tốt nhất. Đã một thời gian khá dài, tôi mới quay trở lại với một dự án âm nhạc thật sự cho nên có lẽ vì thế mà mọi người cũng quan tâm hơn. Mỗi một sản phẩm âm nhạc trước khi ra mắt, tôi đều dành hết tất cả sự cố gắng, nỗ lực, chuẩn bị dành cho nó: từ việc phối nhạc style nào là phù hợp, thu âm, hình ảnh, đặt tên bài hát, thời điểm nào ra mắt…, cộng dồn lại tất cả, tôi nghĩ điều đó tạo nên sự chỉn chu cho đứa con tinh thần của mình và tôn trọng khán giả khi ra mắt.

- Điều gì khiến anh quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại?

- Tôi muốn album thành công và tôi sẽ có một nghề nghiệp tốt, để lo cho gia đình của mình. Tôi là anh cả, phải phụ ba mẹ chăm sóc cho các em. Và tất nhiên, tôi luôn mong ước có một người yêu thương mình. Nhưng có vẻ như tôi không may mắn lắm trong tình yêu, nên đến giờ vẫn là “người lớn cô đơn”, và những lúc yếu lòng chỉ biết “giá có thể ôm ai đó mà khóc”.

Cảm ơn Hồng Phước!

Theo Thanh Ngọc (Zing)
Nguồn:

Tin liên quan