Nữ hoàng ảnh lịch ngày ấy và bây giờ (P.2)

Ngày 16/09/2014 01:45 AM (GMT+7)

Thanh Mai, Mỹ Duyên, Kim Khánh với nhan sắc lẫy lừng khiến bao người ngưỡng mộ.

Những năm 90 thế kỷ trước, nhiều gương mặt diễn viên nữ ấn tượng đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong tim khán giả. Khi mà internet và các rạp chiếu phim chưa trở nên phổ biến như bây giờ, Thanh Mai, Kim Khánh hay Mỹ Duyên... đều là những gương mặt trang bìa trên các tờ báo hay ảnh lịch. Cùng ngắm nhìn nhan sắc của họ ngày ấy và bây giờ và nhìn lại con đường nghệ thuật đã qua của những người đẹp tài sắc vẹn toàn này.

Thanh Mai

Xuất thân là một diễn viên múa, nhưng phải đến sau khi đoạt giải Á hậu điện ảnh năm 1992, Thanh Mai mới được khán giả biến đến. Hình ảnh trẻ trung, đáng yêu này của Thanh Mai được chụp vào năm 1993, khi cô mới ngoài 20 tuổi. Không lâu sau đó, cô trở thành một tên tuổi khá đình đám với những bộ phim như: Cô thủ môn tội nghiệp, Ngã ba lòng, Người đi tìm dĩ vãng

Nữ hoàng ảnh lịch ngày ấy và bây giờ (P.2) - 1

Vắng bóng khá lâu trong làng giải trí để phát triển công việc kinh doanh, cách đây vài năm, Thanh Mai mới quay lại với nghệ thuật. Hiện tại, cô vẫn giữ được nét trẻ trung, xinh đẹp như xưa và được khán giả cả nước yêu mến trong vai trò MC của chương trình Sức sống mới.

Nữ hoàng ảnh lịch ngày ấy và bây giờ (P.2) - 2
Vẻ đẹp không tuổi của người đẹp mang Sức sống mới đến cho mọi người.

Kim Khánh

Năm 1993, Kim Khánh đoạt giải Hoa khôi thể thao. Tuy nhiên, Kim Khánh lại được biết đến chủ yếu với vai trò diễn viên điện ảnh trong thời kỳ phim “mì ăn liền” lên ngôi. Chủ yếu đóng những vai phụ hoặc vai phản diện với phong cách gợi cảm, cá tính nên Kim Khánh không “được lòng” khán giả như các đồng nghiệp nữ khác. Tuy vậy, Kim Khánh luôn được xem là nghệ sĩ hoạt động khá bền bỉ trong gần 20 năm qua, và là gương mặt được nhiều đạo diễn chọn lựa khi cần người thể hiện một vai diễn khó.

Nữ hoàng ảnh lịch ngày ấy và bây giờ (P.2) - 3
Bức ảnh được chụp năm 1993, là năm Kim Khánh đoạt giải Hoa khôi thể thao.

Sau này, khi nhiều nữ hoàng ảnh lịch âm thầm chìm lấp giữa sự đổi thay của thời cuộc, người ta vẫn thấy Kim Khánh gcòn trụ được lâu dài với màn ảnh nhỏ. Sự xuất hiện đều đặn, không ồn ào nhưng lại chắc chắn của cô trong nhiều bộ phim đã khẳng định sự đam mê và bền bỉ của một tài năng nghệ thuật. Ngoài 40, cô vẫn xinh đẹp, quyến rũ, không khác những cô gái đôi mươi là mấy. Không quá ôm đồm với phim ảnh, cô chọn cho mình một cuộc sống nhàn nhã hơn, rất đúng nghĩa của một người đàn bà độc thân.

Nữ hoàng ảnh lịch ngày ấy và bây giờ (P.2) - 4
Kim Khánh là một trong những diễn viên mang vẻ đẹp đậm chất phương Đông.

Mỹ Duyên

Mỹ Duyên sinh năm 1972 tại Sài Gòn, sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật. Ngay từ nhỏ, cô đã được định hướng trở thành một diễn viên múa balê giống như mẹ. Năm 1982, khi mới 10 tuổi, Mỹ Duyên là một trong số ít thí sinh trúng tuyển vào Viện Hàn lâm Vaganova tại Thành phố Leningrad, một trong những trường đào tạo nghệ thuật múa danh tiếng nhất của Liên bang Xô Viết cũng như trên thế giới. Được đào tạo để trở thành một diễn viên múa ngay từ nhỏ nhưng Mỹ Duyên lại thành danh ở lĩnh vực điện ảnh với những bộ phim tiêu biểu như: Vị đắng tình yêu 2, Lưỡi dao, Chiếc chìa khóa vàng, Lời thề, Xóm nước đen, Đất khách, Gái nhảy, Lọ lem hè phố,...

Nữ hoàng ảnh lịch ngày ấy và bây giờ (P.2) - 5
Bức ảnh được chụp vào năm 1992, khi Mỹ Duyên vừa tròn 20 tuổi.

Năm 2007, Mỹ Duyên được Nhà nước Việt Nam trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vì những đóng góp của cô cho nền điện ảnh nước nhà. Hiện nay, bên cạnh công việc đóng phim, cô còn tham gia vào lĩnh vực kịch nói với vai trò là một diễn viên của Sân khấu Idecaf.

Nữ hoàng ảnh lịch ngày ấy và bây giờ (P.2) - 6
Mỹ Duyên đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc với chồng và cậu con trai đáng yêu.

Ngọc Hiệp

NSƯT Ngọc Hiệp tên thật là Nguyễn Ngọc Hiệp, sinh ngày 30/11/1964, lên bảy tuổi cô cùng gia đình rời Cà Mau lên Sài Gòn sinh sống.

Nữ hoàng ảnh lịch ngày ấy và bây giờ (P.2) - 7
Hình ảnh của Ngọc Hiệp được nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn ghi lại năm 1997. 

Suốt những năm dòng phim thị trường lên ngôi, Ngọc Hiệp không phải là ngôi sao ăn khách. Sở hữu nét duyên ngầm nhưng không có lợi thế về ngoại hình, Ngọc Hiệp đi theo hướng phim nghệ thuật. May mắn lọt vào mắt xanh của đạo diễn Việt Linh, cô gây ấn tượng mạnh với vai diễn đầu tay trong phim Dấu ấn của quỷ. Tiếp đó, cô chinh phục khán giả bằng khả năng diễn xuất qua hàng chục phim khác, trong đó nổi tiếng nhất là Cô gái xấu xí gây được tiếng vang khá lớn.

Nữ hoàng ảnh lịch ngày ấy và bây giờ (P.2) - 8
Cô gái xấu xí - nữ doanh nhân Ngọc Hiệp.

Mộng Vân

Mộng Vân sinh ngày 29/10/1969 trong một gia đình gốc Huế. Cô lớn lên và học tập tại TP.HCM. Năm 20 tuổi, Mộng Vân tham gia và lọt vào vòng Chung kết cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong 1989 (tiền thân của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ngày nay). Nhờ vẻ đẹp rạng ngời, Mộng Vân trở thành người mẫu quen thuộc của ảnh lịch, tạp chí ngày ấy. Cùng với những người đẹp cùng thời như Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà… Mộng Vân thường được các nhà làm phim ưu ái mời vai, được báo chí săn đón, khán giả tung hô…

Nữ hoàng ảnh lịch ngày ấy và bây giờ (P.2) - 9
Mộng Vân - gương mặt một thời làm say đắm khán giả. Bức ảnh này được chụp năm 1994, khi nữ diễn viên tròn 26 tuổi.

Năm 1994, trong khi Diễm Hương, Việt Trinh nổi tiếng bởi vẻ đẹp hiền dịu, thì Mộng Vân lại gây ấn tượng nhờ nét đẹp sắc sảo cùng những vai diễn cá tính. Những bộ phim cô từng tham gia như Tình khúc 68, Lửa cháy thành Đại La, Người không mang họ… cũng được xếp vào hàng ăn khách nhất trong những năm đầu của thập niên 90.

Nữ hoàng ảnh lịch ngày ấy và bây giờ (P.2) - 10
Nhan sắc không thay đổi theo thời gian của Mộng Vân.

Trương Ngọc Ánh

Năm 1993, khi vào Sài Gòn lập nghiệp, Trương Ngọc Ánh được phát hiện bởi cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Anh đã thuyết phục đạo diễn Phước Sang mời cô đóng phim Em và Michael, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của cô. Phim nhựa đầu tiên có cô tham gia diễn xuất là Em còn nhớ hay em đã quên. Năm 1997, cô thủ vai Mỹ trong phim Giã từ dĩ vãng, gây được thành công ban đầu để tiếp tục đóng các bộ phim truyền hình như Đồng tiền xương máu (1998),...

Nữ hoàng ảnh lịch ngày ấy và bây giờ (P.2) - 11
Bức ảnh chụp năm 1995 gần như lột tả được trọn vẹn vẻ đẹp của Trương Ngọc Ánh, gương mặt đoạt giải Người đẹp Noel 1992 và Hoa hậu quốc tế Ai Cập 1998.

Cô đã tốt nghiệp khoa Kinh tế của Đại học Mở TP.HCM và đã đi du học tại Singapore. Hiện nay, cô đang giữ chức Giám đốc công ty in ấn và quảng cáo Ánh Việt. Đồng thời, sở hữu một nhà hàng bán đồ ăn Italy mang tên Java và một công ty chuyên nhập khẩu bột mì.

Nữ hoàng ảnh lịch ngày ấy và bây giờ (P.2) - 12
Vẻ đẹp màn ảnh của nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh.

Tại đại hội Hội Người Mẫu Việt Nam lần thứ nhất vào tháng 12/2006, Trương Ngọc Ánh được bầu làm một trong những ủy viên của Hội. Cô còn được mời và thực hiện vai trò giám khảo cho một số cuộc như Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011, Nhà thiết kế thời trang Việt Nam 2014...

La Kim Phụng

Những năm đầu của thập niên 1990, La Kim Phụng nổi lên như một người mẫu có gương mặt lạ, khác hẳn vẻ thùy mị, đoan trang của những người đẹp khác. Thời kỳ đó, La Kim Phụng được xem là người mẫu hàng đầu của làng thời trang, nổi tiếng không kém gì Diễm Hương, Việt Trinh bên lĩnh vực điện ảnh. Nhờ gương mặt và phong cách thu hút, nên cô liên tục được khán giả bình chọn danh hiệu Người mẫu ấn tượng. Hiện nay, sau một lần gãy gánh trong hôn nhân, La Kim Phụng chọn lối ở ẩn tại Tp.HCM và tập trung kinh doanh.

Nữ hoàng ảnh lịch ngày ấy và bây giờ (P.2) - 13
Bức ảnh chụp năm 1994 cho thấy vẻ đẹp sắc sảo của La Kim Phụng, từ ánh mắt cho đến nụ cười.

La Kim Phụng đến với sàn diễn thời trang vào năm 2000. Năm 2003 cô xuất hiện trong chương trình Khi người đẹp hát tổ chức ở một phòng trà TP HCM. Sau đó, đột nhiên La Kim Phụng không còn xuất hiện trong giới thời trang nữa. Dù được đánh giá là người mẫu ấn tượng, nhưng Kim Phụng quyết định trở về làm kinh doanh cùng chị gái ở Thụy Sĩ.

Nữ hoàng ảnh lịch ngày ấy và bây giờ (P.2) - 14
Những hình ảnh hiếm hoi về La Kim Phụng hiện nay.

Với nhiều người mẫu, sau khi không làm nghề thường tâm sự, nỗi buồn, sự bạc bẽo trong nghề nhiều hơn niềm vui nhưng Kim Phụng khẳng định, cô được nhiều từ nghề người mẫu. “Nghề người mẫu là nghề tôi thích nhất. Hơn nữa tôi tin rằng khi mình sống chân tình thì mọi người sẽ không quay lưng lại với mình. Việc từng là người mẫu cho tôi sự tin và các mối quan hệ xã hội rộng rãi”, La Kim Phụng chia sẻ.

(Còn tiếp...)

Hoa Mơ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nghệ sĩ nổi tiếng một thời