Bình Minh: "Tôi không nịnh vợ thì nịnh ai?"

Ngày 08/01/2014 14:47 PM (GMT+7)

Vợ giỏi, con ngoan, năm 2014 đánh dấu nấc thang mới trong sự nghiệp của Bình Minh.

Rất khó có được một cuộc hẹn trọn vẹn với Bình Minh vì anh... chạy show liên tục. Vừa thấy ở TP.HCM thì hôm sau đã vội vã lên Đà Lạt, vừa đến Đà Lạt thì hôm sau nữa đã có mặt ở Hà Giang... Bình Minh khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh một chú ngựa bền bỉ đang mải miết dốc sức chạy đua trên con đường chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp.

Dành một khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi trước thềm năm mới, Bình Minh chia sẻ về những dự định lẫn thành quả đã gặt hái sau một năm làm việc cật lực. Điều khiến người đối diện nể phục là, dường như mỗi câu chuyện anh kể đều có sự hiện diện của bà xã Anh Thơ. Với anh, cô không chỉ là vợ mà còn là người bạn đồng hành giúp anh vượt qua những ngày tháng gian khó nhất.

Từ chàng sinh viên hàng hải bén duyên với nghề người mẫu, đến nay, đã hơn 10 năm Bình Minh dấn thân vào showbiz và trở thành một quý ông thành đạt ở nhiều vai trò, không chỉ người mẫu mà ở cả lĩnh vực MC, diễn viên, lẫn giám đốc công ty tổ chức sự kiện.

“Được” làm diễn viên nhờ... vợ không ghen

Cơ duyên nào đưa anh đến với Cô dâu đại chiến 2?

Ngay từ đầu, đạo diễn Victor Vũ đã nói dành vai diễn này cho tôi nhưng tôi vẫn phải tham gia thử vai như bình thường. Đây là điều hoàn toàn nên làm để đảm bảo rằng diễn viên có cảm hứng, hiểu đúng tâm lý nhân vật và sẽ thể hiện tốt vai diễn khi bấm máy.

Phần trước của bộ phim đã rất thành công khi Huy Khánh vào vai nam chính, anh có cảm thấy áp lực?

Tôi dành nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ kịch bản. Khi đã “ngấm” được tình cảm nhân vật thì tôi và Victor Vũ phải ngồi lại với nhau để thảo luận tìm ra cách diễn tốt nhất cho vai Việt - Mr. Hoàn Hảo. Áp lực của tôi là phải làm sao cho vai diễn của mình thật khác và đặc biệt. Cũng may là đạo diễn Victor Vũ có một câu chuyện mới với nhiều tình tiết thú vị để tạo đất diễn cho các diễn viên không bị trùng lắp với phần trước.

Bình Minh: quot;Tôi không nịnh vợ thì nịnh ai?quot; - 1
Bình Minh trong Cô dâu đại chiến 2.

Phân đoạn khó nhất là cảnh anh chàng Việt bị bốn người đẹp trong “Hội Quả Phụ Áo Đen” là Lê Khánh, Vân Trang, Maya và Yu Dương tát vào mặt. Mỗi người tát tôi một cái, riêng Lê Khánh sẽ tát hai cái. Khi tát thì các cô gái phải thật mạnh tay, vì nếu tát nhẹ thì lên hình sẽ không thật. Cảnh này phải quay đi quay lại rất nhiều lần, mà mỗi lần tôi ăn 5 cái tát. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn sợ cảm giác “sưng má” lúc ấy (cười lớn).

Bộ phim hứa hẹn rất ăn khách nên chắc rằng cát-sê của anh cũng cao nhỉ?

Cát-sê đương nhiên tốt, tuy không phải là cao ngất ngưởng. Sống được với nghề không còn là chuyện bất khả như nhiều người quan niệm nữa. Nhà sản xuất cũng biết sự vất vả của diễn viên nên có sự đầu tư đúng mức để diễn viên có thể toàn tâm toàn ý cho vai diễn. Bên cạnh đó, tìm được một kịch bản hay, một ê-kíp chuyên nghiệp là điều ai cũng mong muốn.

Anh thấy ở ngoài đời mình giống Mr. Hoàn Hảo bao nhiêu phần trăm?

Không thể nào hoàn hảo đâu, giống được vài điểm là vui rồi. Tôi chỉ nhận thấy mình có tính cầu tiến, cầu toàn giống anh chàng ấy. Chẳng hạn trong nghề diễn, tôi luôn muốn hoàn thành tốt nhất các vai của mình nên đã nhận lời thì tôi chăm đọc kịch bản lắm. Là người của công chúng, tôi cũng rất chú ý đến hình ảnh bản thân mỗi khi xuất hiện, từ quần áo đến phụ kiện, giày dép sao cho vừa hợp với không gian mình đến. Đó cũng là một sự cầu toàn.

Cảm giác của anh khi đóng chung với rất nhiều người đẹp?

Tôi đóng phim cũng chục năm rồi nên không còn quá lúng túng như thuở ban đầu nữa. Nhưng để có được những cảnh quay ăn ý với bạn diễn mới, tôi phải dành thời gian nói chuyện, tìm hiểu nhau thì khi diễn mới “ngọt” được. Nhân vật của tôi có nhiều đất diễn với bốn cô diễn viên xinh đẹp và tài năng là Lê Khánh, Vân Trang, Maya và Lan Phương. Thật sự, tôi kết hợp với cả bốn cô đều tốt cả. Mỗi người có một phong cách diễn khác nhau vì thế các phân đoạn của tôi với mỗi người đều rất thú vị, không hề nhàm chán. Chính vẻ đẹp và phong cách diễn tươi mới của mỗi cô giúp tôi có cơ hội hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Tình huống mà tôi thấy khó nhất là cảnh hôn. Tôi và Lan Phương phải hôn nhau khá lâu, dù cả hai đã có kinh nghiệm diễn xuất nhưng vẫn cứ lúng túng và quay đi quay lại nhiều lần.

Vợ có ghen khi thấy anh diễn cảnh tình tứ với Lan Phương không?

Không có sự nhập nhằng giữa phim và đời ở đây. Mỗi lần tôi nhận kịch bản phim nào, Thơ cũng là người xem kịch bản cùng nên cô ấy biết trong phim có nhiều cảnh quay tình cảm với các bạn diễn. Bên cạnh đó, Thơ cũng biết Lan Phương ở ngoài nên hoàn toàn không ghen tuông gì. Có mà ghen với bạn diễn như thế thì chắc tôi không làm diễn viên được đến giờ này.

Vẫn luôn lãng mạn

Một người điển trai và nổi tiếng ngoài đời như anh có khiến chị Anh Thơ ghen tuông nghi ngờ như cô nàng Lan Phương đa nghi trong phim không?

Chắc chắn là ở thời gian tìm hiểu thường xảy ra xung đột vì chưa biết nhiều về đối phương, nhưng dần dần cả hai hiểu rõ và thông cảm cho nghề nghiệp của nhau. Nhờ thế mới tiến tới hôn nhân chứ.

Bình Minh: quot;Tôi không nịnh vợ thì nịnh ai?quot; - 2
Gia đình hạnh phúc của Bình Minh và Anh Thơ.

Hồi yêu chị Anh Thơ, anh có lãng mạn giống anh chàng Mr. Hoàn Hảo?

Tôi hay thể hiện tình cảm với cô ấy bằng những bó hoa và bữa ăn tối lãng mạn. Tôi chỉ tiết lộ đến đây thôi, còn để biết có giống anh chàng Hoàn Hảo không thì xem phim xong các bạn sẽ biết liền.

Người ta bảo, tình yêu và hôn nhân là hai giai đoạn hoàn toàn khác, cưới nhau rồi tình cảm sẽ nhạt dần. Anh có nghĩ vậy không?

Chắc chắn là yêu và cưới là hai giai đoạn khác nhau. Nhưng nếu duy trì được sự lãng mạn, chăm sóc cho nhau thì tình cảm không thể nhạt dần được. Đến bây giờ, tôi vẫn có những hành động lãng mạn như tặng hoa, tặng quà để khiến Anh Thơ vui. Tôi thấy điều đó không khó, mà có khó thì để làm vợ mình vui, mình cũng chẳng ngại gì. Huống hồ bây giờ cả hai còn có thêm sợi dây kết nối là hai cô công chúa nhỏ nữa nên ngày càng thấy có trách nhiệm, gắn bó với nhau hơn.

Có khi nào anh và chị Anh Thơ bất đồng quan điểm dẫn đến cãi vả?

Chắc chắn rồi, chén đũa trong chạn còn khua, huống gì người ở với nhau. Có điều, chúng tôi không to tiếng, chỉ giận dỗi im lặng, không nói chuyện một lúc hoặc giận lắm thì chiến tranh lạnh vài ngày. Để cứu vãn tình thế, tôi là người làm hòa trước. Chỉ cần tôi mở miệng làm hòa thì bà xã cũng bỏ qua nhanh thôi.

Những lúc anh mệt mỏi nhất, chị ấy sẽ an ủi hoặc động viên chồng thế nào?

Tôi may mắn vì có được người vợ như Anh Thơ. Những lúc tôi mệt mỏi, Thơ thường nấu bữa ăn ngon có nhiều món tôi thích hoặc chúng tôi sẽ ra ngoài ăn những món tôi thích mà cô ấy không thích nhưng vẫn chiều chồng. Những lúc như vậy tôi cảm thấy Thơ đang san sẻ với tôi sự mệt mỏi. Có được một người vừa là vợ vừa là người bạn đời như cô ấy không dễ gì ai cũng tìm được.

Người ta đồn bà xã Anh Thơ mới là trụ cột của gia đình vì chị ấy kiếm tiền nhiều hơn anh?

Ai thích đồn cứ đồn, tôi chẳng việc gì phải đi giải thích. Mà cũng buồn cười thật, mọi người rất thích gán ghép những mô típ kiểu chân dài cặp kè đại gia, còn nam nghệ sĩ thì phải lấy vợ giàu. Tôi thật sự không quan tâm đến việc người ta đồn gì đâu, để thời gian tập trung cho công việc và gia đình tốt hơn nhiều.

Có vẻ Bình Minh là người rất biết cách “nịnh vợ”?

Nịnh vợ và ghi nhận những gì vợ đã làm cho mình, cho gia đình là hai cách suy nghĩ, nhận xét khác nhau cho cùng một sự việc. Riêng với tôi, vai trò của người phụ nữ đóng góp vào thành công của người đàn ông rất đáng được ghi nhận nên không có lý do gì mình không thể hiện việc đó cho bà xã biết.

Điều khiến tôi yêu và nể phục bà xã nhất là cách cô ấy quan tâm chăm sóc gia đình, không chỉ với gia đình nhỏ của chúng tôi mà còn chu toàn cả hai bên gia đình nội ngoại. Chính điều ấy là động lực và giúp tôi yên tâm khi đi diễn xa nhà. Thêm nữa, nhiều người hay cho rằng người đàn ông nịnh vợ là không nên. Nhưng thế nào là không nên? Vợ mình mà không nịnh thì biết nịnh ai bây giờ. Không lẽ đi nịnh vợ hàng xóm à?

Sau khi sinh con gái thứ hai, vợ anh có tiếp tục đi làm việc hay đã ở nhà làm người phụ nữ của gia đình?

Từ trước đến nay Thơ vẫn đi làm, ở những ngành khác nhau và những vị trí khác nhau. Hiện nay Thơ vẫn còn công tác vì cô ấy là người phụ nữ đam mê công việc. Tuy nhiên, Thơ đã chọn một công việc bớt nhọc nhằn hơn để có thể dành nhiều thời gian cho gia đình.

Bình Minh: quot;Tôi không nịnh vợ thì nịnh ai?quot; - 3

Đi đâu cũng nghĩ đến con

Bận rộn chạy show, làm MC, đóng phim, khoảng thời gian anh dành cho gia đình có hẹp đi chút nào không?

Tôi tranh thủ thời gian được về sớm hoặc những ngày không quay để ở nhà chơi với con. Ngày nào trống lịch là tôi dành hết cho gia đình, không bạn bè nhậu nhẹt gì hết, chỉ ở nhà giúp vợ chăm con. Các con tôi lại rất quấn ba. Hai bé rất thích được ba gội đầu, tắm, chải tóc, thay quần áo và nhất là đút cơm. Cứ đến bữa ăn là hai đứa hai bên, tay trái, tay phải của tôi hoạt động liên tục để cho hai cháu ăn. Những ngày cuối năm này thì tôi lên lịch không nhận show để có thể dành toàn bộ thời gian cho gia đình.

Ngoài ra, tôi có cách riêng để bù đắp thời gian dành cho gia đình. Những lúc đi lưu diễn tỉnh, như gần đây là ở Đà Lạt, tôi đưa cả gia đình theo, vừa kết hợp công việc và du lịch.

Anh và chị có bao giờ tranh cãi vì cách dạy con của cả hai không phù hợp?

Có chứ, chúng tôi thường gặp vài bất đồng quan điểm vì tôi là người miền Bắc, Anh Thơ là người miền Nam nên quan niệm khác nhau. Tuy nhiên, cả hai đều lắng nghe ý kiến của nhau nên thường thống nhất ngay khi mâu thuẫn vừa phát sinh. Trong nhà, tôi đóng vai chiều chuộng các con còn Anh Thơ lại nghiêm khắc.

Giờ đi đến đâu, tôi cũng nghĩ đến các con đầu tiên. Tôi thường mua áo đầm, dây cột tóc vì hai cháu đều là bé gái và rất thích mặc áo đầm. Tôi rất thích các cháu sau này trở thành giáo viên giống mẹ, vì tôi rất yêu hình ảnh cô giáo mặc áo dài đứng trên bục giảng.

Nhà có ba “người phụ nữ”, anh có thấy mình bị “lép vế”?

Có ba cô ở nhà thì mình mới phát huy hết vai trò trụ cột chứ. Nhiều người hỏi tôi có muốn thêm một bé trai nữa không, nhưng với tôi, con nào cũng là con cả. Mà tôi thấy có con gái càng tốt vì con trai quậy phá lắm.

Vào showbiz đã lâu, gặp điều tiếng thị phi cũng nhiều nhưng Bình Minh luôn đứng vững và giữ được gia đình hạnh phúc, có bí quyết gì “cao tay” chăng?

Đã hoạt động trong môi trường nghệ thuật thì không thể nào tránh khỏi thị phi. Tôi nghĩ chỉ cần biết mình đang làm gì, đúng sai thế nào thì sẽ tự tin bước qua thôi.

Có khi nào anh tính đến chuyện gác lại nghệ thuật để chuyển sang kinh doanh hoặc tìm hướng đi mới?

Tính đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn còn rất tâm huyết với nghệ thuật và dành toàn bộ sự tập trung của mình cho nghệ thuật, chưa nghĩ tới chuyện sẽ kinh doanh. Biết đâu trong những năm sắp đến tôi sẽ nghĩ đến việc này.

Năm nay, gia đình anh dự định đón Tết thế nào?

Ngày 28 Tết, tôi sẽ đưa cả gia đình về Lạng Sơn. Về quê ăn Tết cùng gia đình là khoảng thời gian rất ấm cúng và vui vẻ. Không khí Tết quê rộn ràng khiến hai cô con gái của tôi vô cùng háo hức. Trong những ngày này, chúng tôi quây quần bên gia đình ăn uống rồi đi thăm hỏi bà con, họ hàng. Điều ấm áp nhất mỗi khi nghĩ đến Tết là lúc bé thường cùng gia đình canh nồi bánh chưng, ngồi nghe người lớn kể chuyện ngày xưa và đón giao thừa. Cả năm ở Sài Gòn rồi nên nhân dịp này tôi thích về quê hơn. Đây cũng là cơ hội để các con gái tìm hiểu về phong tục tập quán ở quê hương của ba và để tôi được về thăm mẹ, cùng gia đình đoàn tụ. Điều này rất ý nghĩa đối với tôi.

Anh đã chuẩn bị gì để đón Tết chưa?

Thường phải đến gần Tết, tôi mới mua sắm vật dụng trang trí nhà cửa. Dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, mua mai mua đào về chưng là một trong những sở thích từ trước đến nay của tôi.

Cảm ơn Bình Minh đã chia sẻ!

Theo Vân Anh (Mốt & Cuộc Sống)
Nguồn:

Tin liên quan