Cha mẹ ly hôn, con buồn biết mấy! (Ảnh minh họa).
Sắp có người thay ba yêu con!Thứ ba, 21/02/2012, 08:54 AM (GMT+7)
Sự kiện:
Hỏi - đáp cùng mẹ Cún
(Lam me) - Tôi quyết định 'rổ rá cạp lại' với người đàn ông khác, nhưng sợ con trai sẽ 'sốc'.
Vào 9 giờ sáng thứ 3, 5, 7 hàng tuần, Topic Hỏi - đáp cùng mẹ Cún sẽ chia sẻ và giải đáp các thắc mắc của các mẹ về việc nuôi dạy và giáo dục con. Chẳng giấu gì chị, tôi là một người phụ nữ đã từng ly hôn, một mình nuôi con trai từ khi cháu mới được hơn một tuổi, nay cháu đã học lớp 2. Trước đây, vì không có ý định tái hôn nên tôi chỉ dốc sức vào làm việc và chăm sóc con, hai mẹ con tôi sống rất ổn. Thỉnh thoảng con trai tôi có thắc mắc về sự vắng mặt của bố, tôi luôn nói với cháu là bố đi làm xa. Nay có người đàn ông yêu thương tôi thật lòng nên tôi cũng đồng ý 'rổ rá cạp lại'. Điều khó xử của tôi là làm sao để giải thích cho con trai tôi về vấn đề này, nói thế nào để cháu không bị tổn thương và dễ dàng chấp nhận người đàn ông không phải là bố cháu? Mẹ Cún hãy cho tôi một lời khuyên nhé!? (Nguyễn Thị Lan - Hà Nam).
Chị Lan thân mến! Không riêng gì chị, mà rất nhiều cha mẹ khác cũng coi việc ly hôn là đáng tủi hổ, nên thường giấu diếm không cho trẻ biết sự thật. Mặt khác, suy nghĩ “trẻ con không biết gì, nói thế nào chẳng được” khiến người lớn thường né tránh hoặc nói dối cho qua chuyện, khi trẻ thắc mắc về sự vắng mặt của bố, mẹ chúng. Chính suy nghĩ chủ quan của cha mẹ dẫn đến cách ứng xử qua quýt, thiếu tôn trọng trẻ, có thể sẽ làm trẻ bị tổn thương khi sự thật bị phơi bày. Trường hợp của chị Lan, nếu đã trót nói dối con trai về sự vắng mặt của bố, tất nhiên nếu chị nói ra sự thật, cháu sẽ rất sốc và khó chấp nhận một người đàn ông khác thay thế vị trí bố của cháu. Tuy nhiên, dù có sợ con trai bị tổn thương đến đâu, cũng không nên né tránh sự thật, hoặc trì hoãn quyết định tái hôn của chị. Cách tốt nhất là chị nên sắp xếp một thời điểm hợp lý để nói sự thật về chuyện ly hôn, cũng như mong muốn tái hôn của chị. Một chuyến dã ngoại chỉ có hai mẹ con, trong trường hợp này là ổn hơn cả. Khi chỉ có hai mẹ con, chị hãy khơi gợi cho cháu về cách nhìn nhận hạnh phúc gia đình, xin lỗi con vì chị đã không nói sự thật về tình trạng hôn nhân, có thể giải thích với con trai rằng sở dĩ từ trước đến giờ chị vẫn chưa cho cháu biết sự thật vì thấy cháu còn nhỏ, nay cháu đã đủ lớn để có quyền biết mọi sự thật… Nói thật với con trai rằng, chị và chồng ly hôn vì không còn yêu nhau, sống với nhau không hạnh phúc nên trả tự do cho nhau, nhưng tình yêu thương của anh chị dành cho cháu vẫn không vì thế mà thay đổi. Hãy nói về quyết định tái hôn của chị, về người đàn ông sẽ xuất hiện trong cuộc sống của hai mẹ con chị. Hãy tôn trọng mọi phản ứng, mọi biểu hiện tình cảm của cháu, dành cho con trai chị một thời gian nhất định để hiểu và chấp nhận mọi chuyện. Chị cũng có thể sắp xếp những cuộc “chạm trán” của con trai chị với người đàn ông mới, tạo không khí ấm áp, vui vẻ, thân thiện, tôn trọng nhau, để con trai chị hiểu rằng người đàn ông chị chọn thực sự cần cho chị và cháu, để có một cuộc sống hạnh phúc! Chúc chị và gia đình luôn vui!
Kết bạn với EVA.VN trên Facebook
Mẹ Cún (Eva.vn)
-1) {
var s = source.indexOf("", e);
// Add to scripts array
scripts.push(source.substring(s_e+1, e));
// Strip from source
source = source.substring(0, s) + source.substring(e_e+1);
}
// Loop through every script collected and eval it
for(var i=0; i
Tin Làm mẹ nhiều người đọc Mỳ Gấu đỏ thuê diễn viên 'mua' nước mắt khách hàng?
|
||||||||||
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |