Cà chua của mẹ lớn thật rồi! (Ảnh minh họa).
Cà chua của mẹ lớn thật rồi! (Ảnh minh họa).

Mẹ đúng là... trẻ con

Thứ sáu, 08/07/2011, 05:00 AM (GMT+7)
(Lam me) - 3 tuổi, thông minh và lém lỉnh, Cà Chua khiến cho cả nhà được nhiều phen cười vỡ bụng vì những câu nói ngộ nghĩnh của con.

Hãy đến với chuyên mục Làm mẹ của Eva để hiểu hơn những điều Người mẹ cần biết , cách Chăm sóc trẻ sơ sinh, Chọn đồ chơi cho bé, Kinh nghiệm của mẹ, cách Dạy con tuổi dậy thì hay mẹTây dạy con và chia sẻ cảm xúc trong Tâm sự người mẹ bạn nhé!

 
yahoo

Mẹ cho Cà Chua tắm trong bồn cùng một đàn vịt đồ chơi để bé nghịch.

Mẹ: Đố con có mấy con vịt?

Cà Chua: 1,2,3,4,5 con. (Nhưng chỉ có 4 con vịt đồ chơi thôi)

Mẹ: Sao con lại đếm thành 5? Tính cả con vào đó à?

Cà Chua: Không! Con là vịt mẹ, còn mẹ là vịt con.

Sau một hồi tranh luận không phân thắng bại, Cà Chua “chẹp” một tiếng rõ to rồi kết luận: “Mẹ đúng là trẻ con!”.

Mẹ đúng là... trẻ con - 1
Khả năng nịnh bợ của Cà Chua mới gọi là kinh điển. (Ảnh minh họa).

Lần khác tắm cho con, mẹ vuốt má Cà Chua nựng: “Chó con dễ thương quá”. Cà Chua cũng vuốt lại má mẹ và bảo: “Chó mẹ cũng dễ thương quá” làm mẹ không nhịn được cười.

Khả năng nịnh bợ của Cà Chua còn “kinh điển” hơn thế. Chuyện là sáng nay mẹ đưa Cà Chua đi học, trên đường đi hỏi con yêu ai nhất. Bình thường thì Cà Chua sẽ trả lời là con yêu ba mẹ nhất. Nhưng hôm nay Cà Chua nịnh mẹ ra mặt: “Không có ba ở đây nên con yêu mẹ nhất”.

Tối về mẹ kể chuyện cho ba nghe, ba giả vờ giận Cà Chua vì “con yêu ba ít hơn mẹ nhé” rồi quay đi xem phim, không thèm chơi với Cà Chua nữa. Bỗng dưng ba “xì hơi” một tiếng rõ to. Cà Chua nhanh nhảu: “Ba ị bô không? Con đi lấy bô nhé!” làm ba và mẹ phì cười. Thế là ba hết giận Cà Chua.

Có hôm thấy mẹ đi vào nhà vệ sinh để "giải quyết nỗi buồn”, Chua nằng nặc đòi đi theo. Mẹ vừa kịp ngồi xuống đã nghe con: “Xiiiiiiiiii....”. Thì ra Cà Chua vào để xi mẹ vì “Xi để mẹ đi cho nhanh”. Chẳng là mỗi lần Cà Chua đi ị mẹ hay bảo “Để mẹ xi cho nhanh” mà.

Mặc dù ba mẹ chưa bao giờ tình tứ trước mặt con, vậy mà có hôm xem phim 'Lập trình trái tim' đến cảnh Lâm và Vũ hôn nhau, Cà Chua quay sang bảo anh trai 7 tuổi: “Chuẩn bị hôn tình yêu đấy, anh úp mặt xuống ghế đi, xấu hổ lắm”. Cứ hôm nào Cà Chua ngồi xem phim cùng cả nhà mà tivi có cảnh hơi 'nóng' một chút là cô bé tự động cầm điều khiển bật sang kênh khác.

Thì ra, Cà Chua của mẹ cũng “lớn” rồi, mẹ phải chú ý hơn đến những vấn đề này mới được.

Mời các bạn cùng chia sẻ kinh nghiệm, cảm xúc làm mẹ tại địa chỉ: lamme.eva@24h.com.vn

Kết bạn với EVA.VN trên Facebook để cả Thế giới phụ nữ trong tay bạn.
(Theo Maskonline)
BÌNH LUẬN

Mẹ đúng là... trẻ con

(3 bình luận)
Xem bình luận  
Vu thanh hoa: Thường thôi!
0  2
Con mình lém hơn thế nhiều nên mình thấy ở tuổi này như thế là bình thường thôi mà.
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
lamkute: Vui quá à!
0  0
Trời ơi,bé con dễ thương lém lỉnh quá àh. Mình rất thích trẻ con nhưng mình đang còn đi học chưa làm mẹ được. Heeeeee
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Nhung: haha
4  0
Nhóc này hài quá. Cứ đà này thì bố mẹ còn nhiều phen mắt chữ O miệng chữ A.
Chúc bé hay ăn chóng lớn!
Bình luận có 0 phản hồi Trả lời
Tin bài cùng sự kiện Tâm sự người mẹ

Tin mục Làm mẹ

Tin mục Eva tám
X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7