Ảnh minh họa.
Đừng gọi là 'mày'...!Thứ bẩy, 11/02/2012, 09:34 AM (GMT+7)
Sự kiện:
Ngộ nghĩnh trẻ thơ
(Lam me) - Tũn được cho về quê chơi, thấy cụ ông hàng xóm nhai trầu môi đỏ chót, cu cậu lân la bắt chuyện.
Hãy đến với chuyên mục Làm mẹ của Eva để hiểu hơn những điều Người mẹ cần biết , cách Chăm sóc trẻ sơ sinh, Chọn đồ chơi cho bé, Kinh nghiệm của mẹ, cách Dạy con tuổi dậy thì hay mẹTây dạy con và chia sẻ cảm xúc trong Tâm sự người mẹ bạn nhé! 1. Hai bố con Tũn đang ngồi chơi xếp hình với nhau, mẹ từ trong bếp nói vọng ra: - Hai bố con đi tắm rồi ăn cơm. - Anh tắm rồi (bố trả lời) - Ơ, bố nói dối! Bố đã tắm đâu (Tũn nói gần như hét) - À, ừ thì… ý bố là… Tối qua bố tắm rồi. Hôm nay, bố không tắm nữa. - Bố bẩn nhỉ…(giọng con suýt xoa) Bị con nói ‘trúng tim đen’, bố khẽ nhún vai rồi cười
2. Trời rét, thấy chân mẹ không đi tất, Tũn ta thắc mắc ngay: - Sao mẹ đi ‘chưn’ không? - Ừ, mẹ quên - Không đi tất là ốm đấy. Ốm bác sĩ cầm kim to tiêm đau đấy mẹ ạ Đúng là ‘con hơn cha…’, dám dùng 'văn' của mẹ để dọa mẹ. 3. Bố cho Tũn đi chơi. Trên đường đi nhìn thấy một con chó con đi một mình, con giật giật tay bố: - Bố ơi, sao con chó đi một mình? - Ừ, chắc nó bị lạc mẹ đấy con - Thế mẹ nó đâu ạ? - Bố cũng không biết - Tại nó hư, mẹ nó không chơi với nó đấy - Sao con biết? - Mẹ bảo, con hư mẹ cũng không chơi với con Nói rồi con nắm chặt tay bố, cười lấy lòng và tiếp tục bi bô “Con hông hư đâu”. 4. Tũn được mẹ cho về quê chơi, thấy cụ ông hàng xóm nhai trầu môi đỏ chót, cu cậu lân la bắt chuyện: - Ôi, sao môi ông đánh son đẹp thế… - Cha bố mày, chỉ được cái lém lỉnh. Đây không phải là son (ông cụ hàng xóm nói rồi xoa xoa đầu Tí) - Ơ, sao ông lại gọi là mày, phải gọi là Tí chứ! Cả nhà bật cười sảng khoái vì cái lý sự của con.
Kết bạn với EVA.VN trên Facebook
(Eva.vn)
Tin Làm mẹ nhiều người đọc Siêu mẫu nhí đã xinh lại còn duyên
|
||||
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |