Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bố mẹ 'chơi' với nhau đi

Thứ năm, 09/02/2012, 04:44 PM (GMT+7)
(Lam me) - Một hôm, bố mẹ 'nóng mặt' và to tiếng với nhau, Tũn từ phòng chạy ra nói to ‘Thôi, tôi xin 2 người...

Hãy đến với chuyên mục Làm mẹ của Eva để hiểu hơn những điều Người mẹ cần biết , cách Chăm sóc trẻ sơ sinh, Chọn đồ chơi cho bé, Kinh nghiệm của mẹ, cách Dạy con tuổi dậy thì hay mẹTây dạy con và chia sẻ cảm xúc trong Tâm sự người mẹ bạn nhé!

 
yahoo

1. Tũn ‘chảnh chọe’ với anh, mẹ thường hay quát đùa ‘Thôi, tôi xin 2 anh. 2 anh chơi với nhau ‘hòa bình’ đi’ – đó cũng là ‘liều thuốc’ rất hiệu quả để ‘cắt cơn’ của 2 con.

Một hôm, bố với mẹ 'nóng mặt' và to tiếng, Tũn từ phòng chạy ra nói to ‘Thôi, tôi xin 2 người. 2 người chơi với nhau đi.’.

Nghe con nói bố mẹ chỉ còn biết ú ớ ‘Ừ, bố mẹ ‘chơi’ với nhau rồi’.

Bố mẹ 'chơi' với nhau đi - 1
Phút ngộ nghĩnh trẻ em luôn mang đến nụ cười bất tận. (Ảnh minh họa).

2. Đi học, cô giáo dạy Tũn phải chào là ‘Con chào cô’. Thế là đi đâu cu cậu cũng áp dụng đúng bài, gặp ai cũng ‘Con chào...'...

Cuối tuần, mẹ cho Tũn về nhà bà nội chơi. Có cô hàng xóm bế con sang chơi, Tũn ta nhanh nhảu: “Con chào cô. Con chào em…’

Thế là cả nhà, cả khách được bữa cười no bụng. Rồi, mẹ lại phải mất một hồi lâu để ‘thuyết giảng’ cho con hiểu… Đúng là nhẫn nại như dạy con nít!

3. Đi học về, Tũn xị mặt

- Mẹ ơi, con đói

- Ừ, mẹ lấy gì cho con ăn nhé

- Không, nhà mình đi ăn con tôm to như hôm nọ đi (được bố mẹ dẫn đi ăn nhà hàng, anh chàng quen môi)

- Tôm to như hôm nọ đắt lắm. Mẹ không có tiền

- Con có tiền

Nói rồi con ‘xòe’ ra trước mặt mẹ 10 nghìn. Lúc đó, mẹ chỉ còn biết nhe răng… hứa hẹn dịp khác rồi lảng chuyện.

4. Trước khi đi ngủ, Tũn vẫn đòi ăn kẹo. Mẹ không cho ăn và bảo

- Buồi tối đi ngủ, ăn kẹo sẽ bị sâu răng

- Thế đêm ăn kẹo có sâu răng không mẹ?

Mẹ há miệng, tròn mắt. Ai tin là con mới hơn 2 tuổi?

5. Muộn rồi mà Tũn chưa chịu đi ngủ. Miệng nói, tay lôi đồ chơi ra chơi. Mẹ nhắc mãi không được nên bực mình quát:

- Cái thằng này không chịu đi ngủ hả

- Ơ, sao mẹ lại gọi con là cái thằng…

A, b, c… mẹ lịu lưỡi vì biết mình đã lỡ lời. Đến ôm, xin lỗi con và đét nhẹ vào mông bắt đi ngủ.

Mời các bạn cùng chia sẻ kinh nghiệm, cảm xúc làm mẹ tại địa chỉ: lamme.eva@24h.com.vn

Kết bạn với EVA.VN trên Facebook để cả Thế giới phụ nữ trong tay bạn.
(Eva.vn)
Tin bài cùng sự kiện Ngộ nghĩnh trẻ thơ

Tin mục Làm mẹ

Tin mục Eva tám
X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7