Theo kết quả một cuộc điều tra thì số ca phẫu thuật trong độ tuổi này đã tăng lên hơn 68%. Và có 3 độc giả dưới đây đã tâm sự lý do tại sao họ quyết định nằm trên bàn mổ như vậy.
Thắt ống dạ dày để thưởng thức quãng thời gian nghỉ hưu
Lyn Owen, 61 tuổi, đã tiêu tốn 15.000 bảng Anh cho phẫu thuật, bao gồm cả việc thắt ống dạ dày. Lyn là một giáo viên đã nghỉ hưu, ly dị và không có con, sống ở Portsmouth, Hants. Bà cho biết.

Lyn Owen nói rằng việc thắt ống dạ dày làm bà cảm thấy vui vẻ và yêu cuộc đời hơn.
Cách đây 4 tháng, tôi đã thực hiện ước mơ của một cuộc đời. Tôi đi tới Great Wall của Trung Quốc. Nhưng nó chỉ xảy ra khi nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ. Khi tôi về hưu sau 35 năm làm giáo viên toán học, tôi đã bùng nổ với các kế hoạch thú vị. Tôi đã 57 tuổi, tôi có một số tiền hưu trí tuyệt vời và rất muốn khám phá thêm thế giới xung quanh.
Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng tôi sẽ không thể hoàn thành ước mơ được vì tôi nặng gần 140kg và phải mặc váy size 22. Tôi quá béo và rất mệt mỏi trong mỗi lần đi bộ dù quãng đường không xa.
Mặc dù tôi đã cố gắng với mọi chế độ ăn và đến các câu lạc bộ giảm cân nhưng dù có mất đi vài kg thì nó nhanh chóng lại trở lại. Tôi li dị cách đây 25 năm, kể từ đó tôi sống với bạn trai nhưng không bao giờ hết hôn lần nữa.
Sau đó vào tháng 7/2007, tôi đã nghỉ hưu và lần đầu tiên thưởng cho mình một chuyến đi nghỉ ở Cyprus. Tuy nhiên tôi đã không bay trong nhiều năm qua và quả thực chuyến đi này thực sự có nhiều nỗi sợ hãi. Dây lưng an toàn quá chật và các nữ tiếp viên đã phải nới lỏng ra, tôi thực sự rất xấu hổ.
Đó thực sự là một sự thức tỉnh lớn. Tôi đã nghe nói về phẫu thuật thắt ống dạ dày để hàng ngày chỉ cần những bữa ăn nhỏ. Tôi sợ nhưng tôi đã rất tuyệt vọng vì thế tôi đã gọi điện đến một phòng khám để được tư vấn. Cuối cùng tôi đã thực hiện một cuộc phẫu thuật vào tháng 3/2008 và nó đã thực sự thành công.

Lyn Owen nặng gần 140kg trước đây.
Cân nặng của tôi đã giảm xuống, chỉ còn 83kg. Tôi cảm thấy mình trẻ ra và quyết định phẫu thuật nhiều hơn nữa. Tôi đã lãng phí quá nhiều cuộc sống vào những năm tháng bị béo phì. Chính vì thế trong tháng 8/2009, tôi đã chi 4.000 bảng Anh để nâng mặt và cằm cũng như loại bỏ túi mắt.
Vào tháng 2/2010, tôi trả 3.000 bảng Anh để lấy đi lượng mỡ dư thừa nơi cánh tay. Vài tháng sau đó, tôi đã trang điểm bán vĩnh viễn cho lông mày và lông mi.
Tôi nghĩ rằng trông mình còn đẹp hơn ở độ tuổi 40 và tôi có nhiều niềm vui hơn. Sau đó tôi lập kế hoạch một chuyến đi đến Nam Mỹ. Tôi cảm thấy mình không chỉ giảm cân mà như vừa thực hiện một ca cấy ghép về tính cách.
Nâng ngực ở tuổi 64 giúp điều chỉnh cảnh góa bụa
Joan Lloyd, 65 tuổi, đã có một cuộc nâng ngực vào năm ngoái. Doanh nhân này đã nghỉ hưu, sống ở Abergele, North Wales và người chồng đã qua đời vào tháng 4.2010. Bà có 4 đứa con, 13 đứa chau và 6 đứa chắt. Bà cho biết:

Joan Lloyd tự tin nâng ngực ở độ tuổi trên 60.
Mọi người nghĩ rằng tôi thật điên khi nâng ngực ở độ tuổi này nhưng tôi thực sự tin rằng không bao giờ là quá già để tận hưởng cuộc sống và tôi cảm thấy yêu quý cuộc sống mình hơn khi có size ngực F.
Tôi muốn tận hưởng lần thứ 2 sự tự hào về cơ thể mình bởi vì 15 năm qua tôi đã sống trong ác mộng.
Chồng của tôi, David, đổ bệnh vào tuổi 53 và bắt đầu cuộc sống với xe lăn cùng nhiều căn bệnh khác. Tôi đã làm tất cả mọi thứ cho người chồng của mình, tôi hiếm có được khoảng thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù David đã khóc lóc cầu xin tôi bỏ rơi nhưng tôi không thể làm như vậy được.

Vòng ngực nhỏ ngày xưa vốn chỉ mặc áo ngực size A.
Sau khi ông qua đời vào tháng 4 năm ngoái vì xuất huyết não, tôi lúc này đã 65 tuổi đã nhận ra, một là tôi chờ đợi để tự giết chết bản thân, hai là nhận một cái gì đó và được sống.
Tôi đã luôn chăm sóc bản thân mình nhưng tôi không bao giờ có được vòng ngực to, nó chỉ mặc áo ngực với size A.
Trong khi tôi đang chăm sóc cho David, thân hình của tôi là điều cuối cùng tôi nghĩ đến. Nhưng sau 15 năm giới hạn trong 4 bức tường, tôi mong mỏi được ra ngoài và bắt đầu cuộc sống mới vì thế rất cần một thứ để thúc đẩy sự tự tin. Tại thời điểm đó tôi bị thôi thúc và quyết định phải thực hiện một cuộc nâng ngực.
Tôi đã rất lo lắng nhưng con gái của tôi đã khuyến khích ý định này và cho rằng tôi hoàn toàn xứng đáng. Không ai trong số bạn bè tôi đã từng phẫu thuật, họ nghĩ rằng họ đã quá già. Bác sĩ mặc dù thấy quá lạ về một người 65 tuổi muốn nâng ngực nhưng ông thừa nhận tôi có một tinh thần trẻ rất đáng nể.
Tôi đã trả 4.250 bảng từ tiền tiết kiệm cho phẫu thuật nâng ngực lên size F.
Tôi chưa bao giờ phẫu thuật trước đây nhưng lần này nó diễn ra rất suôn sẻ. Nhờ có bộ ngực mới, tôi đã tận hưởng được nhiều điều từ cuộc sống hơn. David bắt tôi hứa phải tìm một tình yêu mới và với hình ảnh của mình, tôi sẽ tự tin để thử điều này.
Căng da mặt đưa tôi trở về tình yêu và cuộc sống!
Georgina Sparrowhawk, 59 tuổi, sống ở Banbury với người chồng, Ian, 61 tuổi, một người làm vường. Họ có 2 con gái và 1 cháu gái. Georgine đã có một cuộc căng da mặt và lên kế hoạch phẫu thuật nhiều hơn trong năm tới. Bà nói rằng:

Georgina Sparrowhawk muốn thực hiện nhiều ca phẫu thuật trong năm tới.
Một số người nói răng cuộc sống bắt đầu ở độ tuổi 50 nhưng với tôi nó gần như kết thúc. Tôi được chẩn đoán với khối u não vào đêm trước sinh nhật lần thứ 50.
Tôi đã bị đau đầu khủng khiếp trong nhiều tuần nhưng tôi nghĩ rằng nó chỉ là do stress. Điều đáng sợ nhất là tôi đã có kế hoạch sẽ bay cùng chồng của mình để tổ chức sinh nhật. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu tôi còn bay nữa, có thể tôi sẽ chết.
Thay vào đó, tôi được đưa đến bệnh viên John Radcliffe Hospital ở Oxford, nơi tôi sẽ thực hiện phẫu thuật để cắt bỏ khối u.
Tôi đã ở đó trong vài tháng nhưng các bác sĩ đã cứu sống cả cuộc đời tôi. Ca phẫu thuật khiến tôi không còn cảm giác về mùi nhưng đó là một cái giá quá nhỏ để đánh đổi. Nhưng bác sĩ cũng cảnh báo rằng tôi sẽ rất dễ bị xúc động.
Tôi hay bị căng thẳng và không thể đối phó ngay cả với lý do stress nhỏ nhặt nhất. Thế nên tôi đã từ bỏ công việc bởi lẽ tôi cảm thấy quá mệt mỏi. Sau đó mẹ tôi qua đời, điều này càng trở nên khó khăn hơn.
Đó là 2 năm trước khi tôi bước ra khỏi sự suy thoái khủng khiếp này. Tôi đã gần 60 và nhận ra rằng tôi đã may mắn có cả cuộc sống và bây giờ tôi phải lấy lại nó bằng cả 2 tay.

Georgina Sparrowhawk ngày xưa.
Khi nhìn vào gương, tôi thấy một người phụ nữ với các nếp nhăn. Tôi không muốn nhìn nó bởi tôi không cảm thấy già nua từ bên trong.
Vì vậy sau rất nhiều nghiên cứu, tôi đã tìm đến tiến sĩ Bob Khanna. Tôi cảm thấy thực sự thoải mái khi gặp gỡ và đã đặt 1 lịch hẹn để tiêm Botox. Điều này nghe có vẻ quen thuộc với những người phụ nữ trẻ chứ không phải dành cho người phụ nữ đã về hưu. Nhưng tôi vẫn thực hiện việc tiêm Botox cho vùng da dưới mắt vào tháng 10/2010. Tôi đã hoàn toàn vui mừng như thế nào khi nó đã làm thay đổi sự xuất hiện của tôi.
Trong thực tế, khuôn mặt mới khiến tôi cảm thấy như là một người phụ nữ khác - tôi đã có sự tự tin để đối mặt với thế giới.
Tôi cảm thấy biết ơn vì được sống và muốn tận hưởng cuộc sống này - nó rất tuyệt vời.