Những ông chồng hư vì… đồng nghiệp!

Thứ năm, 15/07/2010, 11:00 AM (GMT+7)
(Eva tam chuyen) - Bạn bè, đồng nghiệp là không thể thiếu, thế nhưng hiện nay, không hiếm những người chồng chỉ vì chút sĩ diện hão với bạn bè, đồng nghiệp mà “chuốc họa vào người”.

Những vấn đề về hôn nhân, gia đình, công sở,… sẽ được phản ánh trong chuyên mục Eva Tám. Eva tám là nơi tin cậy để chị em chia sẻ chuyện làm dâu, những nỗi niềm, kinh nghiệm sống của mình. Đón đọc vào tất cả các ngày trong tuần tại Eva.vn

 
yahoo

Không nhậu chỉ là thằng.. sợ vợ!

Anh Thắng chị Hiền lấy nhau đã gần chục năm nay. Lúc đầu tiên, ai cũng chúc mừng chị vì lấy được người chồng hiền lành, tốt bụng lại chăm chỉ làm ăn, có bao nhiêu tiền về đưa hết cho vợ, không biết đến gái gú, cờ bạc gì.

Thế nhưng mọi chuyện chỉ bắt đầu từ mùa hè này. Chẳng là trời nóng quá, nghe lời rủ rê của mấy anh bạn cùng phòng, anh Thắng cũng theo bạn bè ra quán bia hơi “giải nhiệt”.

Nhâm nhi bên ly bia mát lạnh, bàn tán đủ mọi chuyện trên trời dưới biển, chẳng biết thế nào mà anh Mạnh, cùng phòng lại phán một câu xanh rờn:

- Phòng này tửu lượng của anh em đều khá hết, mỗi thằng Thắng là chưa ai biết “nội lực” thế nào! Hôm nào phải để cho anh em biết phong độ mới được!

- Ngày nào cũng làm xong về với vợ con thì làm sao mà thể hiện cho anh em?. Phen này không biết tửu lượng của ông Thắng đến đâu nhưng độ “sợ vợ” thì chắc là nhất phòng rồi – anh Tiến tiếp lời

Bị đồng nghiệp khích bác, không muốn là người mang tiếng sợ vợ, anh Thắng “nóng mặt” uống một mình hết vại bia và hẹn anh em "ca hai" sang luôn quán rượu gần đó để chứng tỏ không phải “sợ gì đứa… vợ nào”.

Những ông chồng hư vì… đồng nghiệp! - 1

Anh Thắng phải chứng tỏ khả năng "tửu lượng" của mình với đồng nghiệp (ảnh minh họa)

Chưa hết, trước điện thoại gọi về ăn cơm của vợ anh Thắng nói dõng dạc cho cả phòng nghe thấy: “Hôm nay anh đi nhậu với các anh trong phòng. Không về ăn cơm nhé!”, rồi: “Hỏi gì mà lắm thế, thích thì nhậu chứ sao!”.

Và bản lĩnh “uống rượu không thua kém gì ai” của anh Thắng cũng được thể hiện khi một mình anh làm gần chục chai votka trước khi bước chân xiêu chân vẹo về nhà trong tư thế mềm nhũn.

Tưởng rằng, một lần như thế là "cạch đến già", thế nhưng, với đồng nghiệp của anh thì “một lần chưa nói lên điều gì” và “đã bản lĩnh như vậy thì phải thường xuyên phát huy chứ không nó phí đi”, và thế là dù không muốn anh Thắng cũng phải gia nhập đội quân “tửu lượng giỏi” ở cơ quan.

Chỉ khổ cho chị Hiền, mỗi lần chồng về nhà trong tư thế say mèm lại phải phải dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo cho chồng bởi những chiến tích “liverpool” để lại mà cũng không dám than vãn một lời bởi sợ làm hỏng “tình đồng nghiệp vàng" của chồng

Sếp thích thì anh em phải.. nhích!

Cùng chung tâm trạng có chồng bị bạn bè xui mà thay tính đổi nết là chị Hải – nhân viên hành chính một công ty dược. Anh Hiếu - chồng chị tuy không quá hiền lành, nhu nhược nhưng cũng là người biết nghĩ, chẳng bao giờ biết đến ai ngoài vợ. Thế nhưng từ ngày chuyển sang phòng kĩ thuật, anh phải ra mắt anh em bằng một chầu ăn uống ngoài nhà hàng.

Ăn uống xong chưa đủ, sẵn hơi rượu vào người, mấy anh em rủ nhau đi “ca hai” ở quán karaoke để “giải rượu”. Nào ngờ, đến nơi, nhìn mấy em tiếp viên, không những rượu không được “giải” mà anh Chính – trưởng phòng khuyên anh em nên “say thêm” để có cớ “gần các em”.

Những ông chồng hư vì… đồng nghiệp! - 2

Còn anh Hiếu thì trót "tình một đêm" do sự gợi ý của sếp (ảnh minh họa)

Được trưởng phòng mở lời, anh em như “cởi tấm lòng”, mỗi người chọn một em tiếp viên để hát cho có “khí thế”, khiến cuộc vui kéo dài đến hơn 2h sáng.

Đến giờ này thì mà còn “về nhà” thì chỉ tổ bị mắng thêm, và thế là ngoại trừ những người độc thân trong cơ quan không có nhu cầu hoặc về nhà ngủ, những người có gia đình tranh thủ rủ các em đi thêm “tăng ba” tại khách sạn cho “đỡ phí”.

Chỉ đến sáng hôm sau, khi nhìn lại hóa đơn tiền phòng hát, tiền bia, và tiền boa cho gái anh Hiếu mới tỉnh táo như bị dội nước lạnh vào mặt khi số tiền dự phòng mang theo gần 2 tháng lương đã “không cánh mà bay”

Chưa hết, cứ mỗi lần nhìn thấy điện thoại reo sau đêm “nhớ đời” ấy là anh Hiếu lại giật mình thon thót vì sợ “em yêu” ở nhà hàng gọi do hôm đó đã lỡ lưu số và hẹn hò “làm bạn”.

Thế mới biết, môi trường và công việc tác động đến con người như thế nào. Chỉ mong, những người đồng nghiệp khi có chuyện vui thì cũng đừng “quá đà” để sau đó không có ai phải giật mình hối tiếc.

Kết bạn với EVA.VN trên Facebook để cả Thế giới phụ nữ trong tay bạn.
Thảo Nguyên (Eva.vn)

Tin mục Eva tám

X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7