Làm lại từ đầu (ảnh minh họa)
Làm lại từ đầu (ảnh minh họa)

Nếu có thể làm lại từ đầu...

Chủ nhật, 12/02/2012, 05:00 AM (GMT+7)
(Eva tam chuyen) - Thoáng có những khoảng lặng trong cuộc đời, con người ta ngồi bâng khuâng nghĩ ngợi, nhớ về những kỷ niệm xa xưa. Niềm tiếc nuối dâng trào, chỉ còn lại nỗi trống vắng mênh mông...

Những vấn đề về hôn nhân, gia đình, công sở,… sẽ được phản ánh trong chuyên mục Eva Tám. Eva tám là nơi tin cậy để chị em chia sẻ chuyện làm dâu, những nỗi niềm, kinh nghiệm sống của mình. Đón đọc vào tất cả các ngày trong tuần tại Eva.vn

 
yahoo

Thoáng có những khoảng lặng trong cuộc đời, con người ta ngồi bâng khuâng nghĩ ngợi, nhớ về những kỷ niệm xa xưa. Niềm tiếc nuối dâng trào, chỉ còn lại nỗi trống vắng mênh mông...

Những kỷ niệm vui làm sống lại trong lòng người những cảm xúc nôn nao, bồi hồi. Nhất là những kỷ niệm thời thơ dại, thuở cắp sách đến trường với những rung động đầu đời trong sáng, ngọt ngào. Chiều chiều anh nắm tay em đi dạo trên đường làng mênh mông đồng lúa chín vàng tít tắp. Anh cùng em thơ thẩn trong khu vườn cây trái, hái cho nhau những trái mận còn xanh với nụ cười giòn rạng rỡ. Anh cùng em nằm trên thảm cỏ, ngắm cánh diều trên cao mà giử gắm ước mơ... Những ngày đó sao mà đáng yêu đến thế!

Nhưng rồi, những biến cố cuộc đời xảy đến, khiến cho mối nhân duyên chia lìa. Có khi chỉ là do gia đình chuyển đi nơi khác, có khi là theo học ở nơi xa... mất liên lạc với nhau từ đó. Hoặc do tình cảm chưa đủ chín, hai con người bỗng chốc bị cuốn theo những sự hấp dẫn khác. Kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi, người mải mê sự nghiệp mà quên mất sự đợi chờ lặng lẽ của người bạn cũ. Cho đến một ngày ngồi ngẫm lại, mới thấy tiếc nuối vì mình đã vô tình mất những gì đẹp đẽ lẽ ra thuộc về mình.

Nếu có thể làm lại từ đầu... - 1
Kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi, người mải mê sự nghiệp mà quên mất sự đợi chờ lặng lẽ của người bạn cũ. (ảnh minh họa)

Đôi khi trong cuộc đời, người ta đã đánh mất hạnh phúc mà không hề biết mình đã mất, đến khi nhận ra thì không còn kịp nữa. Có người chạy theo thú vui hoan lạc mà bỏ quên gia đình. Khi nhìn lại mới thấy mình đã sai lầm. Lúc ghét bỏ vợ con, họ đâu nghĩ đó là nơi chốn bình yên, ấm áp nhất. Họ chỉ nghĩ đó là một nơi mà họ phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, nơi tù túng, nơi nhạt nhẽo và vô vị với những bữa cơm ngày nào cũng như ngày nào... Họ muốn thoát ra để được sống một cuộc sống tự do bay nhảy, không ràng buộc. Để rồi khi mỏi gối chồn chân, thất bại, họ mới thấy mình cô độc. Nhưng còn đâu nữa chốn quay về. Có người đàn ông đã từng ruồng bỏ vợ con, giờ đây ngày ngày lén đến trường con học để được nhìn thấy hai mẹ con lúc tan trường cho đỡ nhớ và lặng lẽ quay đi khi bóng họ dần xa.

Có những tiếc nuối trong cuộc đời khiến người ta đau đớn và tự dày vò mình khôn nguôi. Đó là khi họ đã từng có những hành động sai lầm nông nổi. Có người phụ nữ vì quá mù quáng tin vào tình yêu và những lời đường mật mà đã ngoại tình. Có lúc chị còn muốn bỏ tất cả để theo tình nhân. Nhưng hỡi ơi, tình nhân khi “nôi xôi chán chè” liền “bỏ của chạy lấy người”, để lại cho chị sự hụt hẫng vô bờ. Bao ảo mộng tan biến, chỉ còn lại sự nhục nhã ê chề. Lại có người đàn ông, vì quá theo đổi tham vọng giàu sang mà lấy con gái nhà giàu, bỏ mặc người yêu ở quê nghèo với giọt máu của mình trong bụng. Trong cơn tuyệt vọng, người con gái ấy đã quyên sinh, còn người con gái nhà giàu kia khi biết lòng dạ kẻ Sở Khanh cũng đã từ hôn. Cuối cùng anh ta tay trắng, chỉ còn nỗi đau day dứt mãi.

Ai trong chúng ta có lúc ngồi hối tiếc, thường hay có suy nghĩ, giá có thể làm lại từ đầu, chắc mình sẽ không bao giờ làm thế. Phải chi ngày đó, mình biết nghĩ đến người khác một chút, mình biết đâu là điều quan trọng nhất với mình, mình đừng gay gắt quá, tàn nhẫn quá... thì có lẽ, làm gì có tiếc nuối. Có những người độc thân ở tuổi 40, thấy bạn bè con cái đề huề, chạnh lòng nghĩ mình đã bỏ lỡ bao nhiêu là cơ hội. Ngày còn trẻ thì nông nổi, không biết giữ tình yêu. Khi chín chắn thì lại quá đề cao cái tôi, đòi hỏi người bạn đời phải thật hoàn hảo. Nếu được làm lại, mình sẽ cho người ta một cơ hội, và cũng chính là cho mình cơ hội đấy thôi!

Kết bạn với EVA.VN trên Facebook để cả Thế giới phụ nữ trong tay bạn.
(Theo Song Phương/Hạnh phúc gia đình)

Tin mục Eva tám

X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7