Ly hôn vì chồng giữ "tay hòm chìa khóa"

Thứ năm, 22/07/2010, 11:00 AM (GMT+7)
(Eva tam chuyen) - Chồng giữ "tay hòm chìa khóa", nghĩa là vợ sẽ phải "ngửa tay xin" chồng mỗi khi muốn mua một cái gì đó. Nghĩa là tất tần tật mọi khoản chi tiêu trong nhà, từ bó rau đến những đồ sinh hoạt đắt tiền, chồng đều nắm chắc giá cả.

Những vấn đề về hôn nhân, gia đình, công sở,… sẽ được phản ánh trong chuyên mục Eva Tám. Eva tám là nơi tin cậy để chị em chia sẻ những tâm sự, những nỗi niềm, kinh nghiệm sống của mình. Đón đọc vào tất cả các ngày trong tuần tại Eva.vn

 
yahoo

Vợ phải đâm đơn ra tòa vì không thể chịu nổi cái cảnh: nhà có hai người đàn bà...

Chồng đòi quản lý vì nghĩ vợ "vung tay quá trán"...

Chồng bảo vợ có "năng khiếu tiêu tiền", lương mới nhận được có mấy ngày đã "lưng lửng", trong khi thời gian từ kỳ lương này đến kỳ lương sau còn dài dằng dặc. Vợ phân bua: "Tháng này có nhiều đám cưới quá. Riêng cơ quan anh đã 5 cái rồi. Em cũng có sắm sửa gì đâu!". Chồng có vẻ không tin, "Lương của hai vợ chồng cộng lại, thêm khoản thưởng hàng tháng cũng ngót nghét 10 triệu. Không biết vợ tiêu pha kiểu gì mà mới có mấy tuần đã vơi hết 2/3 rồi?".

Vợ giận chồng, nghĩ chồng keo kiệt, so đo, tính toán. Vợ mạnh miệng thách thức: "Có giỏi thì anh giữ tiền đi. Em cũng đã tính toán nát óc rồi. Có phải em tiêu pha vô độ đâu chứ?". Vợ chỉ nói "cứng" thế thôi, ai dè chồng làm thật. Lương hàng tháng của chồng, chồng "giữ rịt" lấy, lại còn đòi vợ nộp hết tiền để "tiện" cho việc quản lý. Vợ dỗi, đưa hết lương cho chồng giữ, bụng nghĩ thầm: "Cho giữ tiền một lần mới biết thế nào là khổ sở. Mình khỏi phải tính toán gì cho mệt, cứ để lão ấy giữ một tháng xem sao".

Ai ngờ, chồng đã giữ một lần lại muốn giữ mãi. Chỉ vì khi tiền vào tay chồng, mọi thứ cứ như được "yểm bùa", đâu ra đấy, không có chuyện "thiếu trước hụt sau" như lúc chúng ở trong tay vợ. Khỏi phải nói hết sự "hãnh diện" của chồng, cứ thấy ánh mắt của vợ, mặt chồng lại không giấu nổi vẻ đắc thắng: "Đấy! Đã thấy chưa, cùng một số tiền nhưng lại có sự khác nhau  rõ rệt giữa người biết quản lý và người không biết quản lý". Vợ ức lắm, phản công lại: "Ừ, thì anh tài giỏi. Thích thì cứ giữ lấy".

Thấy vợ có thiện chí, chồng không ngại ngùng gì nữa. Cứ ngày ngày, chồng chi cho vợ 50 ngàn tiền đi chợ. Tính sơ sơ, tiền đi chợ hàng tháng mới hết có 1.5 triệu. Còn tiền ga, tiền gạo, tiền gia vị, tiền mua những đồ dùng sinh hoạt, chồng cũng đã tính toán kỹ lưỡng. Cứ đầu tháng, chồng rủ vợ đi siêu thị, ghi ra giấy những thứ cần mua và "tha" một đống đồ to tướng về. Tháng nào cũng vậy. Chồng làm mọi việc rất thành thục, cứ như là đã làm việc này từ lâu lắm rồi.

Ly hôn vì chồng  giữ "tay hòm chìa khóa" - 1

"Em lại mua cái gì thế, thật là hoang phí!" (ảnh minh họa)

Lo xong khoản chi phí sinh hoạt, chồng dành ra một khoản để hai vợ chồng phòng khi có đám cưới, sinh nhật, tang ma... Đâu vào đấy, còn dư ra một ít thì chồng lại cất để tiết kiệm. Thế nhưng, vợ lại càng thêm đau đầu vì phải tính toán làm sao để mình có ít tiền giắt lưng. Trước kia, vợ bắt chồng nộp hết lương nên bây giờ chồng cũng bắt vợ phải làm y như thế.

Tiền đi chợ thì không bao giờ suy suyển, nhà có khách, chồng cũng không đưa thêm, mặc vợ tính xem hôm nay nên ăn món gì, ăn như thế nào cho hợp lý? Vợ đã nhiều lần góp ý, bảo chồng đưa thêm tiền ăn, giá cả càng ngày càng đắt đỏ, 50 ngàn có khi chẳng mua được gì. Chồng lắc đầu, "Ăn gì cho lắm, miệng ăn núi lở. Khéo ăn thì no..."

Đã lâu lắm rồi vợ chẳng được mua sắm gì. Đến công ty, thấy đồng nghiệp mặc một cái váy đẹp, tối về, vợ "thủ thỉ" để "xin" chồng, nhưng mới mở miệng, chồng đã gạt đi: "Em có thiếu áo quần đâu. Anh đây một năm mới may một cái áo mới chứ mấy". Vợ tiếp: "Anh là đàn ông, đàn ông đâu cần nhiều áo quần", chồng phản công: "Đàn ông, phụ nữ gì cũng thế. Anh không muốn cuối tháng cả hai vợ chồng phải đi vay mượn". Vợ nghe chồng nói thế đùng đùng bỏ ra phòng khách.

Chồng quý tiền hơn vợ?

Dù chồng quản lý chi tiêu thành công, nhưng trong mắt vợ bây giờ, chồng lại là một người đàn ông keo kiệt, chi li ngay với cả vợ mình. Hình như chồng đã có ý định nắm giữ chi tiêu ngay từ khi hai vợ chồng mới cưới nhau thì phải.

Vợ nhớ rằng, những lúc vợ mua một cái váy mới, chồng chưa bao giờ khen mà luôn nhíu mày khó chịu, lại còn bảo vợ tiêu hoang phí. Hôm nào vợ muốn tẩm bổ cho chồng, mua nhiều thức ăn ngon một tí, chồng lại không vui, vừa ăn chồng vừa hỏi "cái này chắc đắt lắm nhỉ?". Lúc đầu, vợ cũng nghĩ, chắc chồng hỏi vu vơ thế thôi. Nhưng rồi sau này, khi chồng ngang nhiên giữ tiền mà không muốn đưa lại cho vợ, vợ mới biết rằng, chồng luôn cảm thấy khó chịu khi thấy vợ tiêu tiền, chồng luôn cho rằng, tiền vào tay vợ toàn được chi cho những việc không đáng.

Ly hôn vì chồng  giữ "tay hòm chìa khóa" - 2

Chồng nhất định đòi giữ 'tay hòm chìa khóa' (ảnh minh họa)

Thực ra, tính vợ ưa thoải mái thật. Nhưng có phải là "vung tay quá trán" như chồng vẫn nghĩ đâu? Tháng trước, mẹ chồng lên, vợ cũng có cho mẹ chút ít để mẹ đi tàu, cũng sắm sửa, quà cáp. Rồi cả chuyện chú Ba đang cần một số tiền để cưới vợ nữa, vợ cũng dành dụm, đưa cho chú chút ít để đỡ đần. Vợ thấy những việc trên là đáng làm, chẳng có gì quá đáng cả.

Hôm qua chồng đi làm về, mặt hầm hầm, tuôn ra những lời bực tức: "Vay với chả mượn. Hình như thiên hạ nghĩ mình giàu lắm hay sao ấy. Ai cũng đổ xô đi mượn tiền". Thì ra chồng bực tức là vì có ông bạn muốn mượn ít tiền để lo công chuyện. Vợ nhẹ nhàng: "Bạn anh mượn cũng không nhiều, mình đang có thì cho bạn mượn tạm vậy. Có gì đâu". Chồng nghe vậy, máu nóng lại dồn lên mặt: "Mượn một lần là mượn mãi. Mình đâu dư dả gì? Cho mượn rồi cuối tháng chết đói à?"

Vợ ngạc nhiên, không nghĩ chồng mình lại keo kiệt đến vậy. 1 triệu bạc có lớn đến mức để chồng bực tức cả buổi như thế không? Đằng này, bạn bè gặp khó khăn, mình giúp đỡ lại là chuyện đương nhiên. Góp ý cho chồng, chồng lại quay sang xỉa xói: "Cô thoáng lắm đấy! Cứ thoáng đi rồi có ngày treo niêu".

Cứ thế, tình cảm vợ dành cho chồng mất dần. Sao chồng coi trọng chuyện tiền bạc thế? Đành rằng biết quản lý chi tiêu sẽ giúp chúng ta có một cuộc sống bảo đảm hơn. Nhưng gặp việc cần tiêu, chồng cũng phải biết "du di" một chút chứ?

Chồng chẳng hiểu được nỗi khổ tâm của vợ khi muốn chi tiêu chuyện gì cũng phải ngửa tay "xin" chồng. Vợ không đưa tiền, chồng lại suốt ngày bóng gió, bảo vợ hoang phí. Thôi thì để "êm cửa êm nhà", vợ đành cho chồng quản lý. Nhưng hình như đó lại là sai lầm lớn nhất của vợ.

Ly hôn vì chồng  giữ "tay hòm chìa khóa" - 3

Chồng luôn nghĩ rằng mình quản lý tiền thì sẽ tốt hơn (ảnh minh họa)

Bởi càng ngày, trong mắt chồng, vợ càng giống một con ô sin, không hơn không kém. Sáng sáng được chồng phát cho tiền đi chợ, về lại làm việc nhà, câm lặng và không có một tí mảy may trọng lượng nào trong chuyện quyết định chi tiêu, sắm sửa. Hôm ăn giỗ bên nhà bà ngoại, vợ bảo chồng đưa tiền, chồng chỉ đưa có 100 nghìn - bằng đúng số tiền chồng đi cho những đám giỗ khác. Vợ có ý kiến, chồng lại bảo: "thế được rồi". Vừa thương vừa ngại với bố mẹ, vợ phải mượn thêm bạn một ít.

Vợ ngậm ngùi: "hình như với chồng, tiền là trên hết".

Ra tòa vì không thể chịu nổi

Chồng không có ý định trả "tay hòm chìa khóa" lại cho vợ thì phải. Tháng này vợ không đưa lương cho chồng nữa, xem chồng xử trí thế nào. Chồng có đòi, nhưng thấy vợ kiên quyết quá cũng đành thôi. Sáng hôm sau, vợ chẳng thấy chồng đưa tiền đi chợ như mọi hôm, vợ thử hỏi thì chồng bảo: "Có đưa tiền đâu mà ăn với chả uống".

Không góp tiền lương, mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình đều một tay vợ lo liệu. Chồng không còn để tâm đến xem "hôm nay đã hết giấy vệ sinh chưa? Ga còn dùng được mấy tháng nữa?", tất tần tật mọi việc trong nhà, chồng cứ để mặc vợ lo liệu. Vợ không thể để cho cả nhà nhịn đói nên đành nín nhịn. Chồng vẫn vô tư, "Anh giữ tiền thì lương chúng ta cộng lại và tính toán chi tiêu cho cả tháng, em không đưa tiền thì lương em dành để lo liệu mọi sinh hoạt phí".

Ly hôn vì chồng  giữ "tay hòm chìa khóa" - 4

Vợ ly hôn vì không thể chịu nổi nhà có hai đàn bà (ảnh minh họa)

Vợ ngầm hiểu, chồng đang đưa ra điều kiện nhằm làm khó vợ. Hình như tình cảm vợ chồng cứ nhạt dần, nhạt dần. Ngày nào cũng quanh quẩn chuyện tiền bạc làm vợ thấy mệt mỏi. Chũng ta không đến nỗi thiếu thốn như các cặp vợ chồng khác, lại có cả nhà riêng rồi, chẳng còn gì để lo lắng nhiều. Thế nhưng, chồng lúc nào cũng sợ thiếu thốn, sợ vợ tiêu hết tiền, sợ vợ cho bạn bè, anh em mượn. Chồng muốn giữ rịt lấy để tiện bề kiểm soát.

Sáng nay, vợ đã hết nhẵn tiền, xe cũng hết xăng, định bụng bảo chồng đưa tiền để đổ xăng và đi chợ cho cả ngày hôm đó luôn. Nào ngờ, chồng chỉ nói cộc lốc: "Anh cũng hết tiền mất rồi". Không biết là chồng nói đùa hay nói thật nhưng vợ kiên quyết không hỏi lại lần thứ hai. Kể từ hôm đó, vợ không còn muốn đi chợ, nấu nướng hay vun vén gia đình gì nữa.

Trước khi vợ chồng cưới nhau, vì thương chồng nghèo, vất vả, vợ chưa bao giờ đòi hỏi chồng mua cái này, cái kia. Nhưng bây giờ, cuộc sống đã ổn định mà chưa bao giờ chồng chủ động mua tặng vợ một món quà. Cứ đụng đến chuyện tiền bạc là chồng lại không vui.

Vợ cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Không còn muốn sống cái cảnh ngày nào cũng phải ngửa tay xin tiền chồng để đi chợ hoặc phải chịu lo toan một mình nữa. Chúng ta là một gia đình, việc lo toan, vun vén là trách nhiệm của cả hai chứ không thể "đổ vấy" lên đầu một người. Cái cách chồng "dỗi" làm vợ thấy mình bị xúc phạm.

Không biết người khác nghĩ gì khi chồng đòi giữ tiền, còn vợ, vợ không còn chịu đựng được nữa. Căn nhà chúng ta đã trở thành "tổ lạnh" vì những bất đồng về tiền bạc liên tục nảy sinh. Nếu tình trạng này cứ kéo dài, chắc vợ phải viết đơn ly hôn. Bởi trong một gia đình không thể có hai người vợ.

Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail Evatam.eva@24h.com.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Eva.vn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.

Kết bạn với EVA.VN trên Facebook để cả Thế giới phụ nữ trong tay bạn.
Cát Đằng (Eva.vn)
Tin bài cùng sự kiện Mâu thuẫn vợ chồng

Tin mục Eva tám

X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7