Chán nhau rồi thì ly hôn (ảnh minh họa)
Chán nhau rồi thì ly hôn (ảnh minh họa)

Ly hôn cho nhẹ “nợ”

Chủ nhật, 19/02/2012, 07:30 PM (GMT+7)
Sự kiện: Chuyện gia đình
(Eva tam chuyen) - Khi đã không còn tình yêu nữa, các cặp vợ chồng thường hậm hực, cãi cọ rồi dẫn đến ly hôn.

Những vấn đề về hôn nhân, gia đình, công sở,… sẽ được phản ánh trong chuyên mục Eva Tám. Eva tám là nơi tin cậy để chị em chia sẻ những tâm sự, những nỗi niềm, kinh nghiệm sống của mình. Đón đọc vào tất cả các ngày trong tuần tại Eva.vn

 
yahoo

Không chỉ có chán chuyện vợ mình suốt ngày nói này nói nọ trước mặt bạn bè, Lâm còn chán cả chuyện chăn gối với vợ. Ngày nào, khi đi làm về, anh cũng bị tra tấn bằng những câu hỏi mà anh không buồn hé răng nói nửa lời như: “Anh đi đâu về mà muộn vậy? Tối anh có đi đâu không? Anh làm gì mà suốt ngày bận rộn?”.

Ức vợ, Lâm không buồn trả lời nhưng vợ anh lại cho rằng, anh đang sợ mình. Vì thế, cô lại được thể đắc thắng, càng ngày càng lấn tới, lớn tiếng hành chồng. Cái kiểu chăm sóc của vợ đã khiến Lâm thấy vô cùng ức chế nên chẳng bao giờ anh muốn về nhà sớm, nhiều lúc phải ăn cơm bụi ở ngoài.

Đã thế tối về cũng chẳng thoát. Cô vợ Lâm được cái nói nhiều, cứ hơi tí là ca cẩm, rồi than vãn cuộc sống. Số là gia đình Lâm cũng không được khá giả cho lắm, đồng lương của hai cũng chỉ đủ chi tiêu trong nhà. Nếu hoang phí là ngay lập tức bị thâm hụt. Chính vì thế mà cô vợ càng cau có, chỉ sợ chồng mải mê bạn bè, nhậu nhẹt bên ngoài tốn kém.

Ly hôn cho nhẹ “nợ” - 1
Đã thế tối về cũng chẳng thoát. Cô vợ Lâm được cái nói nhiều, cứ hơi tí là ca cẩm, rồi than vãn cuộc sống. (ảnh minh họa)

Cứ đến tối là Lâm lại lăn đùng ra ngủ. Đôi mắt nhắm hờ, người nằm yên một tư thế, lúc nào anh cũng tỏ ra mệt mỏi để cho vợ tin là anh đang ngủ thật. Nhưng thật lòng, Lâm đang rất tỉnh, thậm chí còn biết từng hành động của vợ. Anh đã chán đến tận cổ cái cảnh nhiều lúc đang ân ái cũng bị vợ sỏ mũi bằng mấy câu chuyện tiền bạc, bạn bè. Nhắc nhiều lần nhưng vợ vẫn chứng nào tật ấy. Cộng thêm việc chán nản khi bạn bè kích bác, Lâm lại càng ngán cảnh chung chăn mỗi tối.

Ban đầu vợ Lâm cũng không để ý đến thái độ của anh, chị cho rằng anh đang buồn phiền về chuyện công việc hay chuyện gì đó nên thành ra như thế. Nhưng nhiều lần chồng hờ hững trước đòi hỏi của  mình quá nên chị đâm ra nghi ngờ. Chị bực tức, nói này nói nọ với anh rằng: “Anh không coi tôi là vợ, anh chỉ quan tâm đến mấy ông đồng nghiệp khố rách áo ôm của anh thôi. Anh chơi bời, quan hệ rộng nhưng anh thử hỏi xem anh đã có đồng nào chưa, họ có cho anh tiền mà làm giàu được không hay anh đi đổ tiền vào cho họ?”.

“Tiền, tiền, lại là tiền”, Lâm hắng giọng lớn tiếng. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ lớn tiếng với vợ, có chăng cũng chỉ là câu qua câu lại hoặc là im bặt, mặc vợ thích làm gì thì làm. Nhưng phản ứng lần này của anh khiến chị thấy sợ. Chị mặt sưng lên không còn gì để nói trước thái độ của chồng. Lâm tuôn ra một tràng, có gì anh cũng nói hết. Bao điều ấm ức từ trước tới giờ anh đều nói cho ra nhẽ. Anh ghét nhất cái thói coi trọng đồng tiền của vợ và cả việc cô luôn luôn theo dõi từng bước đi của anh, không cho anh qua lại với bạn bè, khiến anh mất hết sĩ diện trước mặt bạn khi bạn đến nhà chơi.

Ly hôn cho nhẹ “nợ” - 2
“Tiền, tiền, lại là tiền”, Lâm hắng giọng lớn tiếng. (ảnh minh họa)

Rồi lời qua tiếng lại nhiều lần, chị cầm tờ giấy ly hôn, vứt phịch xuống mặt bàn, trước mặt anh. Anh thậm chí không tin vào mắt mình. Thì ra từ trước tới giờ, lúc nào vợ Lâm cũng nghĩ sẽ bỏ anh nên luôn có sẵn trong ngăn bàn một tờ đơn ly dị. Cô không còn ngần ngại, không còn quan tâm đến thái độ của anh mà sẵn sàng nói lời chia tay. Liệu có khi nào cô sẽ hối hận về hành động đó?

Được thể, Lâm cũng kí xoẹt một cái vào tờ ly hôn trước mặt vợ. Anh đã chán ngấy cái cảnh phải sống chung với một người mà lúc nào cũng tỏ ra như mẹ của anh thế. Kí xong, Lâm đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng của vợ. Có thể rằng, vợ Lâm chỉ muốn dọa anh, chỉ muốn cho anh biết bản lĩnh của cô mà thôi nhưng ai ngờ, máu đàn ông trong anh nổi lên và thế là cuộc hôn nhân chấm dứt…

Cô cầm tờ giấy ly hôn trên tay mà nước mắt trào ra. Cô không ngờ rằng, chồng cô đã chuẩn bị tâm lý ly hôn từ lúc nào. Thì ra, hạnh phúc bao lâu nay đã mỏng manh sắp vỡ, đến bây giờ cô mới nhận ra điều đó. Liệu có quá muộn để hàn gắn lại tất cả?

Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail Evatam.eva@24h.com.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Eva.vn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.

Kết bạn với EVA.VN trên Facebook để cả Thế giới phụ nữ trong tay bạn.
Bình Minh (Eva.vn)
Tin bài cùng sự kiện Chuyện gia đình

Tin mục Eva tám

X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7