Dung "kho" và một trong những tên tội phạm gốc phi bị bắt
Dung "kho" và một trong những tên tội phạm gốc phi bị bắt

Kỳ 4: "Thiên tình sử" ma quái của Dung "kho" và người đàn ông gốc Phi

Thứ năm, 14/10/2010, 11:00 AM (GMT+7)
(Eva tam chuyen) - Một "bóng hồng" nữa cũng xuất hiện trong các phi vụ lừa tình của gã người Nigeria. Nhưng người phụ nữ này không chỉ tiếp tay cho hành vi phạm tội của người tình mà còn "nâng cấp" tội lỗi của mình cao hơn ở hành vi vận chuyển ma túy. Đó là Dung "kho".

Những vấn đề về hôn nhân, gia đình, công sở,… sẽ được phản ánh trong chuyên mục Eva Tám. Eva tám là nơi tin cậy để chị em chia sẻ chuyện làm dâu, những nỗi niềm, kinh nghiệm sống của mình. Đón đọc vào tất cả các ngày trong tuần tại Eva.vn

 
yahoo

Dung “kho”

Số nạn nhân sập bẫy lừa do tội phạm gốc Phi tung ra nhiều không kể hết. Có nhiều người có lý do tế nhị như vì ngoại tình, vì địa vị đã không trình báo đến cơ quan công an. Cơ quan điều tra xác định còn rất nhiều phụ nữ ở thành phố và các tỉnh là nạn nhân của đối tượng trên nhưng chưa tới trình báo.

Từ thông tin của một nạn nhân của trò lừa đảo, chúng tôi lần ra manh mối về một “nữ quái” khét tiếng trong tổ chức tội phạm “đen”. Ngoài Khánh Vân và Vân Duyên, còn có cái tên khiến nhiều người phải giật mình là Lương Thị Kim Dung, biệt danh Dung “kho” (37 tuổi, ngụ quận 1). Cùng vai trò tốt thí, Dung “kho” cũng được Ike giao nhiệm vụ mạo danh nhân viên công ty giao nhận quốc tế IDI để lừa đảo nạn nhân. Từ thông tin về số tài khoản của Dung, cơ quan điều tra phối hợp với ngân hàng A. phong tỏa tài khoản của nữ quái này.

Câu chuyện về cuộc đời Dung “kho” với tội phạm Nigeria là một thiên tình sử ma quái.

Dù đã gần 40 tuổi nhưng Dung vẫn còn giữ được nhan sắc khá mặn mà. Cho đến khi cùng Ike và đồng bọn thực hiện các phi vụ lừa tình, tiền qua mạng, Dung đã trải qua 3 đời chồng. Chồng thật, chồng hờ, Dung đều  nếm trải. Vào năm 2006, Dung đang “say nắng say mưa” với một người đàn ông Nigeria thì người này phải đi công tác nước ngoài đột xuất. Không hiểu do vô tình hay cố ý, anh này nhờ một người đồng hương tên Chime Chidike Ben để mắt chăm sóc người tình của gã.

Kỳ 4: "Thiên tình sử" ma quái của Dung "kho" và người đàn ông gốc Phi - 1

Dung “kho” (phải)

Chỉ trong vòng 2 tuần, Ben dẫn Dung vào cuộc chơi tình ái ngay trên giường nhà bạn mình. Sau khi người tình trở về, Dung và Ben tạm xa nhau để tránh bại lộ. Lúc này Ben đang tham gia một đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Ấn Độ, Pakistan vào Việt Nam rồi chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ. Để thực hiện được ý đồ, Ben nghĩ đến việc dùng chính những người tình để làm phương tiện. Và Dung là một trong những lựa chọ đó.

Tốt thí

Một ngày đang nằm trong vòng tay người tình. Điện thoại của Dung vang lên tín hiệu nhận tin nhắn. Cô mở ra xem và mọi thứ chung quanh cô tưởng chừng như quay cuồng khi dòng chữ hiển thị rõ mồn một: “Em sexy lắm. Tôi đang giữ vài tấm hình của em trong tư thế hấp dẫn…”. Người gửi không ai khác là Ben. Người phụ nữ từng trải này chợt tiếc nuối và hối hận vì phút bồng bột của mình khi lỡ ân ái cùng với Ben khi mà tình cảm của cô đang dành cho người tình đang cháy bổng. 

Cô bồn chồn lo sợ. Rồi tin nhắn kế tiếp của Ben lại đến, gã yêu cầu cô tiếp tục lên giường và đề nghị giúp gã mang hàng của một người bạn từ TPHCM đi Hà Nội giao cho người quen và tiền công cô nhận sẽ không ít.

“Giúp mang một chuyến hàng có sao, ngược lại còn nhận được tiền công” – ý nghĩ thoáng qua đầu của Dung, thế là cô nhận lời. Lần vận chuyển thứ nhất hoàn tất, cô được trả món tiền hậu hĩnh đến 1.000 USD. Và, ở lần thứ hai, Ben lật bài ngửa nói thẳng với Dung là cô đang vận chuyển những chuyến hàng trắng….kèm theo đề nghị nếu giới thiệu người vận chuyển giúp sẽ được trả 500 USD. Không còn cách nào khác, từ chối cũng bị tố giác hoặc bị xử bởi nhóm Ben, Dung kho đành nhắm mắt đưa chân, dẫu sao còn được nhận tiền công.

Kỳ 4: "Thiên tình sử" ma quái của Dung "kho" và người đàn ông gốc Phi - 2

Những bóng hồng khác trong hồ sơ tội phạm ma túy của công an

Rồi chuyện đã đến. Chuyến hàng cuối cùng của Dung và đồngbọn đã bị phát hiện. Các trinh sát Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an đã bất ngờ ập vào khách sạn Golden Time (ở Đường Thành, Hà Nội) và  phát hiện người mà Dung giới thiệu tên Nguyễn Thị Hạnh cất giữ 11 chiếc váy có đính các cúc áo váy bọc vải bên trong có tổng cộng 871 gr heroin. Hạnh khai nhận số ma túy trên của Ben, cô ta chỉ là người chuyển hàng thuê được Dung mai mối. Đang cùng chồng ở Singapore, nghe tin đường dây ma túy của Ben bị triệt phá, bản thân mình bị truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy Dung đã bay trở về Việt Nam đầu thú.

Nhưng ngựa quen đường cũ, Dung vẫn vẫn tiếp tục nhúng chàm cùng những người tình gốc Phi. Ike là một trong số đó. Eze Arinze Prince Ike nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 3.2008, đến tháng 4.2008 hết hạn visa nhưng tiếp tục ở lỳ tại TP.HCM cho đến năm 2010 và gây hàng loạt phi vụ lừa đảo.

Trong một lần được bàn giới thiệu, dù hơn Ike chục tuổi, Dung vẫn chấp nhận trở thành tình nhân và hỗ trợ cho Ike thực hiện các vụ lừa tình qua mạng. Chỉ riêng tài khoản đứng tên Lương Thị Kim Dung, cơ quan công an xác định, các nạn nhân đã gửi vào hàng trăm triệu đồng. Lần thứ 2 bị bắt cùng người tình thứ… không nhớ nổi, Lương Thị Kim Dung đã tự đưa mình vào vũng lầy tội lỗi quá sâu và đang phải đối mặt với bản án đang chờ.

Nhưng Kim Dung chỉ là một trong số những bóng hồng ma túy mà tội phạm gốc Phi sử dụng. Có những cô gái Việt Nam đang còn là sinh viên đại học, nhan sắc rạng ngời cũng trở thành “người vận chuyển”.

Mời các bạn xem tiếp phần 5 "Những nạn nhân oan ức của các ông chồng hờ gốc Phi" trong loạt bài "Bóng hồng Việt trong vòng vây thợ săn gốc Phi" vào 11h trưa mai (15/10).

Kết bạn với EVA.VN trên Facebook để cả Thế giới phụ nữ trong tay bạn.
Minh Dũng (Eva.vn)
Tin bài cùng sự kiện Bóng hồng Việt trong vòng vây

Tin mục Eva tám

X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7