Hôn nhân vốn có nhiều thăng trầm (ảnh minh họa)
Hôn nhân vốn có nhiều thăng trầm (ảnh minh họa)

Hôn nhân chẳng phải là thiên đường!

Thứ ba, 07/02/2012, 10:47 AM (GMT+7)
Sự kiện: Ngoại tình
(Eva tam chuyen) - Hôn nhân không phải là ngõ cụt cũng không phải là thiên đường như nhiều người vẫn nghĩ. Hôn nhân có nhiều thăng trầm...

Những vấn đề về hôn nhân, gia đình, công sở,… sẽ được phản ánh trong chuyên mục Eva Tám. Eva tám là nơi tin cậy để chị em chia sẻ những tâm sự, những nỗi niềm, kinh nghiệm sống của mình. Đón đọc vào tất cả các ngày trong tuần tại Eva.vn

 
yahoo

Đôi khi tôi mơ hồ về cái gọi là hạnh phúc gia đình, cái gọi là hôn nhân và tình yêu. Tôi đã ao ước biết bao nhiêu việc được lấy anh làm chồng. Tôi đã khát khao cháy bỏng thế nào vì muốn có được anh, được anh yêu thương và với anh trở thành một gia đình hoàn hảo. Nhưng cái gì ao ước cũng chỉ là ao ước. Tôi cứ ước, còn anh cũng chẳng để tâm nhiều.

Tôi yêu anh, tình yêu của chúng tôi mặn nồng mấy năm trời. Ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ chúng tôi vì đúng là một đôi trai tài gái sắc. Nhưng trớ trêu cuộc đời đã đến với tôi khi anh đã bị lôi cuốn vào cuộc tình tội lỗi. Khi bị vợ phát hiện, anh đã van xin, nài nỉ tôi tha thứ. Anh tự nhận mình có lỗi nhưng cái lỗi lớn nhất của anh là anh quá đẹp trai và hào hoa. Anh thề thốt với tôi rằng, anh chưa từng yêu ai, chưa từng phản bội tôi nhưng những cô gái xinh đẹp bị anh cuốn hút, họ cứ ngã vào lòng anh, cứ tự hiến dâng cho anh. Rồi có người còn dọa anh, nếu anh không chiều họ, họ sẽ không đảm bảo quyền lợi công việc cho anh, người đó có thể là trưởng phòng hay bất kì cấp trên nào của anh.

Chồng tôi đẹp trai, tôi biết nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, anh lại có sức cuốn hút đến thế. Dù có chút lo lắng nhưng tôi tin tưởng vào chồng và lấy đó làm nền tảng của tình yêu hạnh phúc gia đình. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chấp nhận một người chồng ngoại tình, phản bội. Vậy mà giờ đây, tôi lại mủi lòng trước những giọt nước mắt của anh. Tôi tin vào những lời van xin của anh và chấp nhận tha thứ cho một người chồng bội bạc.

Hôn nhân chẳng phải là thiên đường! - 1
Dù biết rằng con người nên vị tha, bao dung nhưng đôi khi sự tha thứ sẽ khiến cho người khác hả hê, hài lòng và lại tiếp tục đi theo đường cũ. (ảnh minh họa)

Sự tha thứ bao giờ cũng cần thiết trong tình yêu, có lẽ là như vậy. Nhưng người được tha thứ lại không biết trân trọng điều đó, vẫn cứ “ngựa quen đường cũ”. Tôi đã không còn chút niềm tin nào khi phát hiện ra anh ngoại tình lần hai. Giờ đây tôi mới hiểu, đàn ông không ai đáng để thương hại cả. Tôi không quy chụp cho tất cả, nhưng nếu bạn cứ ngoại tình, cứ tiếp tục dấn thân vào con đường ấy, hoặc không cố tình tránh xa những cám dỗ, rồi một ngày nào đó nó sẽ tái diễn. Giống như bạn đang nghiện thuốc phiện vậy.

Người ta nói “có mới nới cũ” cũng chẳng sai chút nào. Bởi vợ dù có đẹp, có xinh, có giỏi giang cỡ nào nhưng có thể, ở một góc độ nào đó, vợ không đáp ứng được người chồng. Người vợ thì không hay biết vì sao chồng chán mình và rồi, mọi thứ trở nên xáo trộn.

Dù biết rằng con người nên vị tha, bao dung nhưng đôi khi sự tha thứ sẽ khiến cho người khác hả hê, hài lòng và lại tiếp tục đi theo đường cũ. Tôi đã nghiệm ra điều đó khi quá tin vào anh, vào tình yêu của anh và quá bao dung với những lỗi lầm của người khác. Có thể đó chỉ là ý kiến chủ quan nhưng niềm tin, sự bao dung trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần đặt đúng chỗ.

Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail Evatam.eva@24h.com.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Eva.vn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.

Kết bạn với EVA.VN trên Facebook để cả Thế giới phụ nữ trong tay bạn.
Trang Nguyễn (Eva.vn)
Tin bài cùng sự kiện Ngoại tình

Tin mục Eva tám

X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7