Chồng cô cũng là chồng tôi
Chồng cô cũng là chồng tôi

Hắn đã làm hai người có thai...

Thứ sáu, 10/02/2012, 10:19 AM (GMT+7)
Sự kiện: Ngoại tình
(Eva tam chuyen) - …Hai người đàn bà giáp mặt nhau. Thanh buông lời đay nghiến, xúc phạm vì cho rằng, người đàn bà ấy đã cướp chồng của cô.

Những vấn đề về hôn nhân, gia đình, công sở,… sẽ được phản ánh trong chuyên mục Eva Tám. Eva tám là nơi tin cậy để chị em chia sẻ những tâm sự, những nỗi niềm, kinh nghiệm sống của mình. Đón đọc vào tất cả các ngày trong tuần tại Eva.vn

 
yahoo

Thì ra Kiên đã lừa gạt Thanh bao năm nay mà Thanh không hề hay biết. Ngoài Thanh ra, anh còn có một người vợ và đứa con học lớp 4. Vậy mà bao lâu nay Thanh không hề hay biết cũng không mảy may nghi ngờ chuyện đó. Nếu vậy thành ra Thanh là kẻ đến sau, là người đi phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác? Còn xét về danh phận, Thanh là vợ hai?

Kiên lừa gạt thanh và lừa gạt người vợ cả của mình bởi bản tính háo sắc, hám gái, hám tiền của Kiên. Làm công trình xây dựng, nay đây mai đó, đi được vài tháng thậm chí là cả năm mới về với vợ nên Kiên thấy thiếu thốn tình cảm, thấy cần ai đó chia sẻ. Nếu không phải là một cô gái làng chơi thì cũng là một cô gái ngây thơ trong sáng bị Kiên mồi chài. Tất cả chỉ thoáng qua như gió bụi, Kiên sẽ quên hết những người đó nhưng cái để lại trong Kiên là sự thỏa mãn, sự hưng phấn và cả niềm vui mỗi lần gần gũi các cô gái ấy. Và rồi nó đã trở thành thói quen không thể thiếu được của Kiên.

Hắn đã làm hai người có thai... - 1

Kiên lừa gạt thanh và lừa gạt người vợ cả của mình bởi bản tính háo sắc, hám gái, hám tiền của Kiên. (ảnh minh họa)

Không biết có bao nhiêu cô gái, bao nhiêu đàn bà đã qua tay của Kiên rồi lại lặng lẽ ra đi hoặc bị Kiên bỏ rơi khi anh rời đến vùng đất mới. Chỉ có người vợ hờ ở quê là khờ dại, tin tưởng vào người chồng, hằng đêm thao thức mong chồng về. Mỗi năm Kiên chỉ về nhà được khoảng 2 lần và trong số những lần về quê hiếm hoi ấy, anh đã để lại cho vợ một đứa con.

Chỉ cho đến khi Kiên gặp Thanh, người phụ nữ xinh đẹp, yêu kiều và chu đáo Kiên mới nảy ra ý định muốn dừng tạm chân. Anh giả danh một người xa nhà, hoàn cảnh khó khăn, đi làm xa, một trai làng thực thụ, có tình yêu chân thành và đón nhận Thanh bằng cả trái tim và nhiệt huyết. Những trò lừa lọc của Kiên đã khiến cho Thanh bị mờ mắt. Cô lao vào tình yêu với anh không chút đắn đo, toan tính và rồi cô có thai.

Cái thai trong bụng cứ lớn dần lên và Kiên vô cùng lo lắng. Anh không còn cách nào khác là phải cưới Thanh nếu không anh sẽ phải bỏ cái công trình dở dang này mà ra đi. Điều đó cũng có nghĩa là anh phải từ bỏ sự nghiệp. Cũng định ‘chơi’ Thanh như bao người đàn bà khác nhưng không thể. Kiên đành dừng tạm chân nơi Thanh và gia đình cô. May mắn thay, Kiên được bố mẹ Thanh chu cấp cho một mảnh đất, xây nhà làm ăn tại đó. Mỗi năm Kiên chỉ về quê thăm vợ cả có hai lần nên điều đó cũng không làm cho Thanh bận lòng hay nghi ngờ gì về những chuyến công tác dài ngày của người chồng làm xây dựng.

Kiên cứ sống vui vẻ, yên ổn bên hai người vợ, hai người đàn bà không ai hay biết mặt ai. Anh cho rằng, nếu cứ thế này có lẽ cả đời sẽ chẳng ai phát hiện ra anh là kẻ hai lòng. Nhưng trời có mắt…

Một ngày nọ, Thanh phát hiện trong điện thoại của chồng có lưu hình ảnh lạ, đó là một đứa trẻ con rất xinh xắn. Cô nghi ngờ về điều đó bởi xưa nay anh không khi nào nói với cô về điều đó và hơn nữa Kiên cũng không phải là người yêu trẻ con đến mức muốn chụp hình chúng để trong điện thoại. Vì ngay con trai của cô và anh, anh cũng chưa khi nào làm thế. Thanh đâm nghi chồng có vấn đề.

Hắn đã làm hai người có thai... - 2
Hai người đàn bà bị lừa, ngồi ôm mặt khóc. Giờ đây, họ không biết phải làm thế nào vì cả hai đều đang nuôi dưỡng giọt máu của anh. (ảnh minh họa)

Từ đó, Thanh để ý hành tung của chồng nhiều hơn. Cô thường xuyên đánh động, có những lời nói bóng gió rằng chồng đã cặp bồ đâu đó vì nghe thiên hạ nói, làm nghề xây dựng đào hoa, nhiều bồ nhiều bịch. Kiên lẩn tránh những lời nói của vợ và mặt anh ửng đỏ khiến Thanh càng thêm nghĩ. Cô bắt đầu điều tra về chồng.

…Hai người đàn bà giáp mặt nhau. Thanh buông lời đay nghiến, xúc phạm vì cho rằng, người đàn bà ấy đã cướp chồng của cô. Chỉ đến khi đứa con gái 4 tuổi của chị ta chạy từ đâu về gọi mẹ, Thanh mới sững người vì nhận ra nó chính là đứa trẻ trong điện thoại của anh.

Thì ra, Thanh mới chính là người đáng bị nguyền rủa. Nhưng người vợ cả có lẽ là một người hiểu chuyện nên không để ý đến thái độ lỗ mãng của Thanh lúc trước. Thanh đã xen ngang vào hạnh phúc của gia đình họ  nhưng chính cô cũng là nạn nhân, bị hại. Cô  hoàn toàn không hay biết, anh đã có một gia đình và một đứa con gái lớn.

Hai người đàn bà bị lừa, ngồi ôm mặt khóc. Giờ đây, họ không biết phải làm thế nào vì cả hai đều đang nuôi dưỡng giọt máu của anh. Không ai có thể từ bỏ vì đó là hạnh phúc cả đời của họ. Có lẽ, họ sẽ hiểu và thông cảm cho nhau hơn để sống nốt những ngày tháng tiếp theo, để cho con họ có bố và cam chịu kiếp chung chồng.

Hãy gửi chia sẻ của bạn tới bài viết này qua địa chỉ mail Evatam.eva@24h.com.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Eva.vn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.

Kết bạn với EVA.VN trên Facebook để cả Thế giới phụ nữ trong tay bạn.
Linh Chi (Eva.vn)
Tin bài cùng sự kiện Ngoại tình

Tin mục Eva tám

X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7