Nhiều chị em quan niệm việc lấy chồng giống như việc làm cho có, chứ không phải họ muốn lấy. Và vì thế, nhiều người đã chọn cuộc sống độc thân, làm mẹ đơn thân để bảo vệ lẽ sống của bản thân mình. Xung quanh việc này, rất nhiều chị em có ý kiến trái chiều nhau. Thật sự vì sao họ hành động như vậy? Vì họ quá tự tin, vì họ lo lắng, hay vì đó là số phận khiến họ phải chấp nhận?
Hãy cùng xem chị em nói gì nhé các bạn?!
Vì yêu sinh hận…
Minhha…@...
Chị Hà (Yên Bái) chia sẻ cảm xúc của một người mẹ đơn thân. Năm nay chị đã ngoài 30 tuổi, hiện chị đang nuôi một đứa con gái nhỏ. Trong từng câu chữ của chị, có thể thấy chị là một người vô cùng hạnh phúc, hiện tại là như vậy. Dù rằng, có đôi lúc chững lại vì chuyện buồn trong quá khứ nhưng con gái là niềm an ủi, là lẽ sống là nguồn động viên lớn nhất của chị lúc này. Nhìn con ngoan chị cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
“Tôi đã tha thứ cho chồng hết lần này đến lần khác khi phát hiện anh qua lại với người yêu cũ. Lòng tôi buồn vô cùng vì biết rằng anh đã không còn nữa. Những ngày anh đi khuya về muộn là tôi đều nơm nớp lo, không thể nào ngủ yên được. Mâm cơm thường xuyên bỏ, nguội ngơ nguội ngắt vì cái lý do bận công việc của anh. Tôi quyết định tìm hiểu nguyên nhân, và biết rằng anh đã có bồ nhí. Tôi đau khổ, suy nghĩ cả tháng trời xem tìm phương án nào giải quyết là thuận lợi và êm xuôi nhất. Anh đã van xin tôi tha thứ khi sự thật bị bại lộ. Tôi đã mủi lòng, người đàn bà lúc nào cũng yếu đuối.

Chị em ạ, làm mẹ đơn thân không phải chuyện xấu, hãy tự quyết định cuộc sống của mình nhé! (ảnh minh họa)
Nhưng rồi chồng tôi chứng nào tật ấy, anh không sửa được mà vẫn qua lại với người đàn bà đó. Tôi đã không tiếc lời để mắng anh, vì anh đã hứa hẹn với tôi. 3 lần như thế, anh tát tôi. Cái tát mà đến giờ tôi vẫn nhớ như in. Sau đó, anh sinh vũ phu, rượu chè. Tôi mệt mỏi và quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân, mang theo đứa con gái. Giờ đây, chúng tôi chưa chính thức ly dị nhưng tôi đã chuyển đến một nơi khác để lập nghiệp, làm ăn và nuôi con. Mong rằng, khi lớn con sẽ hiểu nỗi lòng của tôi. Cháu lớn và ngon, khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Cuộc sống độc thân là vậy, có đôi chút cô đơn nhưng đổi lại, tôi được yên ổn. Tôi hài lòng về điều đó, và cũng đủ tự tin để có thể nuôi con thành người.
Tôi không có ý định đi bước nữa ngay bây giờ bởi tôi chưa tin tưởng được ai mà giao con tôi cho họ chăm sóc. Chị em ạ, làm mẹ đơn thân không phải chuyện xấu, hãy tự quyết định cuộc sống của mình nhé!”.
Vì hận không lấy chồng
Thu nhập nhiều ý kiến của các chị em khi đưa ra vấn đề làm mẹ đơn thân. Nhiều người tỏ thái độ hài lòng về điều đó, không ngại làm mẹ đơn thân. Song cũng có một số chị em cho rằng, việc như thế là mạo hiểm với cuộc sống của chính mình. Người phụ nữ cần nhất vẫn là gia đình.
Ngochang112…@...
Tôi đã tan vỡ 3 mối tình, vì cả 3 người đàn ông đến với tôi đều là kẻ giả dối. Tôi đã không còn tin vào tình yêu nữa. Giờ đây, vì mất thời gian đau khổ cho tình yêu, tôi đã ngoài 30 tuổi, cái tuổi chẳng dễ để có được tình yêu lãng mạn nữa. Có đôi chút bi quan nhưng suy cho cùng, tôi nghĩ, giờ họ lấy tôi cũng chỉ vì mai mối hoặc không kiếm được ai để làm vợ, bởi tôi cũng không quá xinh đẹp. Có điều, tôi có tiền, gia đình tôi giàu có. Vì vậy, tôi càng không tin họ chân thành với mình.

Tôi đã tan vỡ 3 mối tình, vì cả 3 người đàn ông đến với tôi đều là kẻ giả dối. Tôi đã không còn tin vào tình yêu nữa. (ảnh minh họa)
Tôi không muốn lấy chồng, muốn xin ai đó một đứa con và nuôi con ăn học. Điều kiện của tôi có đủ để làm điều đó. Hãy cho tôi lựa chọn cuộc sống của mình, không chồng mà có con. Tôi chỉ mong người ta sẽ không chê cười tôi, chấp nhận một người có tư tưởng làm mẹ đơn thân như tôi, nhất là phía gia đình tôi.
Làm mẹ đơn thân, đôi lúc buồn thê thảm
Trinhthu…@...
Hãy suy nghĩ cho kĩ!
Suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định xin con của ai đó bạn nhé. Phụ nữ quan trọng nhất là mái ấm gia đình. Đứa con cần là kết quả của tình yêu đôi lứa. Bạn sinh con ra nhưng con của bạn sẽ không có bố hoặc không biết bố chúng là ai. Sau này, khi lớn lên, con của bạn sẽ chịu cảnh mồ côi không có bố, như thế sẽ thiệt thòi cho cháu rất nhiều!
Tuy nhiên, tôi cũng là phụ nữ, chúng tôi không nhìn những người mẹ đơn thân bằng con mắt khác. Ai cũng có lý do của riêng mình, có lý do để chọn cuộc sống của bản thân mình. Nhưng cuộc sống cô độc ấy, không có người đàn ông bên cạnh sẽ khiến bạn đối lúc chạnh lòng, buồn khổ. Bạn hãy cố gắng làm điều mà phụ nữ chúng ta nên làm, có một mái ấm thực sự, có vợ có chồng. Một khi sự cố gắng đó đã không thể thành hiện thực, bạn có thể sẽ không hối tiếc và chọn cuộc sống đơn thân của mình.
Lili…@...
Sao phải làm mẹ đơn thân?! Bạn hãy cứ lấy chồng, cứ sinh con. Khi không sống được với người này, hãy tìm một người đàn ông khác để bạn và có có thể dựa dẫm lúc ốm yếu, khó khăn. Có mình bạn, lúc trái gió trở trời, bạn có thể lo lắng được cho con tốt bằng có người đàn ông bên cạnh không? Đừng dại dột bạn nhé. Trên đời còn nhiều đàn ông tốt lắm, hãy tin vào cuộc sống, tin vào bản thân, sống thật với lòng mình thì người khác sẽ không phụ bạn!
Cuộc sống đơn thân không phải là điều gì khó chấp nhận. Tuy nhiên, để làm được một người mẹ đơn thân, bạn cần phải có lòng dũng cảm, sự tự tin và kiên định, có đủ khả năng để nuôi con cái, chăm lo cho bản thân mình. Quyết định cuộc sống nằm trong chính bản thân bạn, vì vậy hãy suy nghĩ cho thật kĩ trước khi các bạn có ý định sống một mình, làm một người mẹ đơn thân!