Mình thật sự đau đớn nhưng phải chọn cách ra đi (ảnh minh họa)
Mình thật sự đau đớn nhưng phải chọn cách ra đi (ảnh minh họa)

Anh giấu tôi chuyện đã có gia đình

Thứ sáu, 08/07/2011, 05:00 AM (GMT+7)
Sự kiện: Chuyện phụ nữ
(Eva tam chuyen) - Anh ấy nói sẽ ly dị với vợ, nhưng mình thì không tin, với lại 2 người có với nhau 1 đứa con gái rồi.

Những vấn đề về hôn nhân, gia đình, công sở,… sẽ được phản ánh trong chuyên mục Eva Tám. Eva tám là nơi tin cậy để chị em chia sẻ những tâm sự, những nỗi niềm, kinh nghiệm sống của mình. Đón đọc vào tất cả các ngày trong tuần tại Eva.vn

 
yahoo

Chia sẻ cảm xúc với bài viết gốc 'nỗi đau yêu người có vợ' tại Evatam.eva@24h.com.vn

Chỉ cách đây vài tháng mình cũng ở trong hoàn cảnh giống như bạn vậy, thật sự mình biết bạn đang rất đau và khó nghĩ phải không? Mình biết được chuyện là do 1 lần gọi điện thoại cho anh ấy và do anh Hai nghe máy, mới hỏi thăm mình và cũng nói rõ sự thật về anh ấy cho mình biết, vì anh Hai sợ mình sẽ khổ (tuy là chưa gặp mặt) - tại người ta có điều giấu mình thì người ta đâu đưa mình về nhà đâu. Nghe xong mình không tin vào tai mình nữa, thật phũ phàng.

Sau đó mình đã nói chuyện với anh ấy, hỏi anh ấy về việc mình đã nghe được. Lúc đầu anh ấy không nói, nhưng do mình dịu dàng, chân thành nên anh ấy cũng đã nói. Anh ấy nói có chuyện giấu mình nhưng không ngờ mình lại biết sớm đến vậy. Anh ấy yêu mình và không muốn mất mình nên mới giấu mình. Mình nói yêu mình mà lại không cho mình được 1 tương lai, mà chỉ làm khổ mình, như vậy là yêu sao, hay chỉ để thỏa mãn sự tham lam của con người?

Anh ấy nói sẽ ly dị với vợ, nhưng mình thì không tin, với lại 2 người có với nhau 1 đứa con gái rồi. Anh ấy nói đang trong thời gian có chuyện với vợ, lúc đó lại gặp được mình, tự nhiên thấy hiểu nhau, suy nghĩ cũng hợp nhau, anh ấy yêu tính cách và suy nghĩ của mình. Nhưng vì đạo đức, mình đau lắm và cũng phải chủ động là người ra đi.

Anh giấu tôi chuyện đã có gia đình - 1
Anh ấy nói sẽ ly dị với vợ, nhưng mình thì không tin, với lại 2 người có với nhau 1 đứa con gái rồi. (ảnh minh họa)

Mình khuyên anh ấy nên quay về với vợ con, mình không muốn con gái anh ấy bị mất tình yêu thương của cha hoặc mẹ, hãy cho đứa con của anh ấy 1 mái ấm gia đình. Vì mình nghĩ đều là phụ nữ với nhau, không ai muốn gia đình của mình bị tan vỡ, 1 mình nuôi con đau lắm, vả lại mình nghĩ nếu anh ấy nhất quyết bỏ vợ đến bên mình, thì cũng sẽ có 1 ngày anh ấy bỏ mình mà theo người khác thôi.

Mình biết, ba mẹ mình cũng không chấp nhận mình lấy 1 người như vậy đâu (vì có kinh nghiệm mà anh ấy dần trở thành 1 thành viên trong gia đình mình, tạo lòng tin ở ba mẹ mình - ba mẹ mình đến bây giờ vẫn không biết chuyện ấy, và cũng không biết vì sao mình lại chia tay). Ngày chia tay mình nói hãy xem mình như đứa em gái. Vì tương lai của mình, vì ba mẹ mình nên mình tin rằng cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra để đón mình, mình tin điều đó. Bạn hãy nghĩ tình yêu như là 1 gia vị của cuộc sống, nếu thiếu nó thì sẽ thay bằng gia vị khác cũng được mà, nó không là tất cả, bạn đừng giam mình trong suy nghĩ đau khổ mất mát, cho dù phải rơi nước mắt, cho dù phải chịu đau khổ, nhưng hãy đứng lên và nhìn về phía trước, bạn biết chưa!!!

Chúng ta là những người cùng cảnh ngộ, mình đã làm được điều đó, đã định hướng lại được cuộc sống và tương lai của mình thì tại sao bạn không làm được? Hãy cố gắng lên, vì bản thân và gia đình mình bạn ạ! Chúc bạn hạnh phúc và sáng suốt hơn!

Kết bạn với EVA.VN trên Facebook để cả Thế giới phụ nữ trong tay bạn.
lthtruclam...@... (Eva.vn)
Tin bài cùng sự kiện Chuyện phụ nữ

Tin mục Eva tám

X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7