Bé Tri Giao tỏa sáng sân khấu Vietnam Got Talent.
Tri Giao - Thiên thần 'mê hoặc' cư dân mạngThứ năm, 23/02/2012, 11:30 AM (GMT+7)
Sự kiện:
Vietnam’s Got Talent
(Eva.vn) - "Mỗi lần nghe giọng hát nào hay là người lại sởn gai ốc. Susan Boyle là 1 lần. Uyên Linh là 1 lần. Bé Tri Giao cũng là 1 lần...", một độc giả chia sẻ.
Vietnam's Got Talent có thể bị chê này nọ về kịch bản dựng sẵn, thí sinh lôm côm hay Ban giám khảo "diễn quá đà", nhưng không phải không có những điểm nhấn đáng xem. Bé Vũ Đình Tri Giao bước lên sân khấu Vietnam's Got Talent khá rụt rè và bẽn lẽn. Nhưng đến khi cô bé cất giọng hát thì cả khán phòng lặng đi. Một giọng ca trong trẻo, giàu cảm xúc và đầy 'nhiệt'. Bé Vũ Đình Tri Giao, 9 tuổi, thể hiện ca khúc 'You Raise Me Up' đã biến sân khấu VN's Got Talent thành thiên đường và bé là cô tiên trong thiên đường nhỏ ấy.
Trang mạng xã hội của Vietnam's Got Talent sau hai ngày đã có 136.042 lượt xem clip của Tri Giao. Cô bé được người hâm mộ lập riêng cho một trang mạng với tựa đề "Hội yêu quý bé Tri Giao" với 122 thành viên và "Hội những người phát cuồng vì bé Vũ Đình Tri Giao" gồm 251 thành viên. Sinh ra tại Singapore và về sống tại Việt Nam 2 năm nay, Tri Giao đang học lớp 4 tại trường quốc tế Nam Sài Gòn. Là cô bé rụt rè nên năm 4 tuổi, bố mẹ Tri Giao đã quyết định cho con học đàn piano và học hát. Sau nhiều năm theo học, tính nhút nhát của cô bé vẫn chưa thể dạn dĩ hơn. Chính vì thế, khi chương trình Tìm kiếm tài năng khởi động, "bố mẹ Tri Giao quyết định cho bé đi thi để tập tính dạn dĩ, quen biết nhiều hơn và để mở mang trí óc” - bà ngoại cô bé chia sẻ. Dù có nhiều khả năng như thế, cô bé 9 tuổi vẫn khá bẽn lẽn trong giao tiếp. "Khi bước lên sân khấu, con rất run. Mẹ bảo rằng đây chỉ là cuộc thi vui thôi, con mới cảm thấy tự tin hơn khi trình diễn", bé nói. Tri Giao nói và hát Tiếng Anh cực kỳ Pro nhé! Một giọng hát 'mini' thôi nhưng đủ hấp lực để 'mê hoặc' cả những khán giả khó tính, nghe rồi lại muốn ‘lục lọi’ các website nghe thêm và dẫn link chia sẻ với bạn bè. "Khi một đứa bé hát bằng tâm hồn trong sáng thì chúng ta cảm nhận ngay sự trong sáng đó", nick name ninjatad ghi lại dòng cảm xúc. Hay một độc giả đã chia sẻ: "Mỗi lần nghe giọng hát nào hay là người lại sởn gai ốc. Susan Boyle là 1 lần. Uyên Linh là 1 lần. Bé Tri Giao cũng là 1 lần...". Còn bạn, bạn thấy thế nào sau khi nghe bé Vũ Đình Tri Giao hát? Kết bạn với EVA.VN trên Facebook
(Tổng hợp)
-1) {
var s = source.indexOf("", e);
// Add to scripts array
scripts.push(source.substring(s_e+1, e));
// Strip from source
source = source.substring(0, s) + source.substring(e_e+1);
}
// Loop through every script collected and eval it
for(var i=0; i
XEM VIDEO KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC
Tin Dạy con nhiều người đọc Trường Thực nghiệm không có 'phép màu'
|
sự kiện tiêu điểm
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| X | ||||||
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |