Chuyện gia đình
Thứ sáu, 18/05/2012, 10:22 AM (GMT+7)
(eva.vn)- Đừng bỏ qua những chia sẻ của bạn về kinh nghiệm sống trong gia đình và tiếp thu những kinh nghiệm của người khác, giúp cho cuộc sống của mình hạnh phúc hơn nhé!
 
Mẹ đã sai rồi, con gái!
(Eva tam chuyen) - Dù rất đau, đau vô cùng nhưng mẹ phải tước đi quyền làm mẹ ở tuổi 15 của con.
Rất có thể, người yêu em đã có vợ
(Eva tam chuyen) - Yêu nhau thì phải tin tưởng nhau, huống hồ hai bạn đã xác định chuyện cưới xin.
Đẹp trai không bằng chai mặt
(Eva tam chuyen) - Cái sự dai như đỉa của hắn cuối cùng cũng có tác dụng...
Con bé ấy gò má cao lắm!
(Eva tam chuyen) - Đó là lời nói của mẹ tôi sau khi tôi đưa người yêu về ra mắt lần đầu.
Hôn nhân như một canh bạc
(Eva tam chuyen) - Có hạnh phúc hay không, có giữ được chồng hay không là phụ thuộc vào bản thân người vợ rất nhiều.
45 tuổi, tôi có nên lấy vợ?
(Eva tam chuyen) - Ở cái tuổi này, tôi không còn thiết tha gì việc lập gia đình, nhưng bố mẹ tôi giục quá.
Nước mắt đàn ông bên trong phòng lấy tinh trùng
(Eva tam chuyen) - Bắt chuyện với chị Thu, vợ anh Đạt mới biết hai vợ chồng anh chị lấy nhau đã 6 năm mà chưa có con.
Hết tiền, trả nợ bằng… sex
(Eva tam chuyen) - “Em không có đồng nào trả cho anh cả. 10 năm nữa cũng chưa có. Còn mỗi thân em đây để anh xiết nợ thôi”, con nợ xinh đẹp nói với chủ nợ.
Gái hư giữ chồng
(Eva tam chuyen) - Nếu như những bà vợ khác suốt ngày quản lý chồng, chồng về muộn một chút là làm um lên, là gọi điện tối ngày thì Trinh hoàn toàn khác. “Anh bận việc, mình càng rảnh, càng thích, mình càng có thời gian đi chơi.”
Kết bạn với EVA.VN trên Facebook để cả Thế giới phụ nữ trong tay bạn.
Tin bài cùng sự kiện Chuyện gia đình
X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7