Cảm ơn con đã đến với bố mẹ nhẹ nhàng như thế... (ảnh minh họa)
Cảm ơn con đã đến với bố mẹ nhẹ nhàng như thế... (ảnh minh họa)

Con đến bên mẹ nhẹ nhàng như thế...

Thứ hai, 06/02/2012, 05:30 PM (GMT+7)
Sự kiện: Nhật ký mang thai
(Ba bau) - Không nằm ngoài kế hoạch có con nhưng khi nhìn thấy Quick stick hiện rõ 2 vạch, tâm trạng mẹ vẫn lâng lâng như trên mây xanh vậy con yêu à…

Hãy đến với chuyên mục Bà bầu của Eva để tìm hiểu những bí quyết sinh con theo ý muốn, cách ăn uống tốt nhất cho thai phụ, thời trang bà bầu quyến rũ hay 'chuyện ấy' an toàn cho mọi bà bầu.

 
yahoo

Bố mẹ lấy nhau sau 2 tháng là có kế hoạch sinh em bé ngay. Sau 6 tháng tiếp theo chuẩn bị cho việc bồi dưỡng sức khỏe và tiêm phòng, bố mẹ quyết định thụ thai để đón con yêu chào đời.

Trong những ngày đó, mẹ đã đọc rất nhiều sách báo nói về việc thụ thai và làm cách thế nào để thụ thai được nhanh nhất. Mẹ muốn con đến với mẹ thật nhanh vì các cụ nhà ta nói rằng năm nay là năm Rồng đặc biệt lại là năm Rồng vàng sẽ đẹp lắm đó. Sinh bé trai hay bé gái đều đẹp cả.

Con đến bên mẹ nhẹ nhàng như thế... - 1
Người ta nói rằng sinh con trong năm Rồng sẽ rất đẹp. (ảnh minh họa)

Chính vì vậy mà cả 2 bố mẹ đều muốn có con trong năm nay. Hơn thế nữa, bố mẹ cũng đã ngấp nghé tuổi 30 nên việc có con luôn là điều đương nhiên phải không con yêu?

Việc thụ thai diễn ra theo đúng kế hoạch và sau những ngày đó là chuỗi ngày chờ đợi kết quả. Mẹ hy vọng con đến với mẹ luôn nhưng mà nghe mọi người nói phụ nữ hiện nay đặc biệt là phụ nữ văn phòng ngồi nhiều như mẹ không dễ có con luôn được nên mẹ cũng không dám hy vọng nhiều. Ba của con thì suốt ngày trêu mẹ có em bé thật rồi…

Đúng là những ngày sau, tâm lý của mẹ có phần thay đổi thật. Mẹ cảm thấy người uể oải, đau nhức chân tay, đặc biệt là rất đau ngực… Bố bảo mẹ chắc là chúng ta có em bé rồi đấy nhưng mẹ thì vấn không tin lắm. Rồi đến ngày “đèn đỏ” nhưng mãi chẳng thấy kinh nguyệt đâu. Con yêu biết không, những ngày này đối với mẹ trôi qua thật dài vì mẹ mong ngóng để biết chắc chăn con đã đến bên bố mẹ hay chưa…

Con đến bên mẹ nhẹ nhàng như thế... - 2
Cảm ơn con đã đến với bố mẹ nhẹ nhàng như thế... (ảnh minh họa)

3 ngày sau khi đến ngày “đèn đỏ” mà chưa thấy, mẹ quyết định đi mua Quick stick về thử. Sáng hôm đó, mẹ dậy sớm hơn thường ngày và chạy ngay vào nhà vệ sinh. Thật tuyệt vời, 1 vạch rồi 2 vạch mầu hồng nhạt dần dần xuất hiện. Con yêu biết không, cảm giác của mẹ lúc đó không nói lên được thành lời, mẹ gọi bố dậy để khẳng định thêm một lần nữa vì mẹ sợ biết đau mẹ hoa mắt… Con đã chính thức hiện hữu trong cơ thể mẹ. Thật dễ dàng và nhẹ nhàng như thế nhưng mẹ vẫn cảm thấy một cảm xúc thật lạ.

Ngay ngày hôm đó, bố đã trở mẹ đi shopping mua sắm đủ thứ để lên kế hoạch chăm sóc bà bầu và đón con yêu. Mẹ thầm cảm ơn con đã đến với mẹ dễ dàng như thế nhưng mẹ vẫn trân trọng điều này lắm lắm và mong sớm được gặp mặt con yêu!

Kết bạn với EVA.VN trên Facebook để cả Thế giới phụ nữ trong tay bạn.
Mẹ Khoai (Eva.vn )
Tin bài cùng sự kiện Nhật ký mang thai

Tin mục Bà bầu

Tin mục Eva tám
X
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7