10 "món quà” vợ bầu xứng đáng được nhận

Ngày 30/09/2014 11:29 AM (GMT+7)

Thay vì suy nghĩ viển vông, tôi sẽ giúp vợ vượt qua 9 tháng thai kỳ bằng những món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa này.

Vợ tôi, Mel, đang mang thai tháng thứ 7 – đấy là thiên thần nhỏ thứ 3 của chúng tôi. Chúng tôi đã cưới nhau được gần mười năm, tôi đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong hai lần mang thai trước đấy của cô ấy. Thực tế mà nói, phụ nữ mang thai gặp rất nhiều khó khăn về mặt vật chất cũng như tinh thần. Đó là những điều mà cánh mày râu chúng ta không bao giờ phải trải qua, chúng ta chỉ có thể đứng ở ngoài và quan sát mà thôi. Là một người chồng, tôi thường cảm thấy bất lực trước những gì cô ấy phải trải qua.

Tôi hi vọng rằng, dù chỉ có thể làm nguồn cỗ vũ và động viên cho vợ mình đi chăng nữa, cô ấy cũng sẽ cảm thấy vững tin và mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Đã nhiều lần tôi ước mình có thể thay cô ấy làm “ông bầu”, tất nhiên điều này là hoàn toàn không thể. Thay vì những suy nghĩ viển vông như vậy, tôi nghĩ mình có thể làm những điều tuyệt vời và thực tế hơn cho Mel. Dưới đây là những "món quà tinh thần" mà tôi đang và sẽ làm để giúp Mel vượt qua thai kì này.

Nói rằng cô ấy rất xinh đẹp

Trong quá trình mang thai, Mel luôn không ngừng than vãn và tự ti về những biến chứng ngoài da, thân hình quá khổ, cồng kềnh của mình. Mặc dù ngoại hình của Mel vẫn luôn tuyệt vời trong mắt tôi, nhưng rõ ràng cô ấy không nghĩ như vậy. Vì thế, tôi vẫn thường hay nói với cô ấy lúc này trông cô ấy đang xinh đẹp đến nhường nào.

10 quot;món quà” vợ bầu xứng đáng được nhận - 1
"Tôi vẫn thường hay nói với cô ấy lúc này trông cô ấy đang xinh đẹp đến nhường nào." (ảnh minh họa)

Cho cô ấy thấy sự hứng thú của bạn về đứa trẻ

Tôi biết rằng đa số đàn ông, trong đó có tôi, đều thấy vợ bầu của mình giống như “một quả bom hẹn giờ”.  Mặc dù bạn sẽ rất vui mừng với sự hiện diện một thành viên mới trong gia đình , những suy nghĩ về cuộc sống khó khăn ban đầu, khi mà đứa trẻ còn rất nhỏ, sẽ luôn bủa vây lấy bạn. Chưa kể đến sự áp lực về kinh tế về những khoản chi phí khổng lồ trong quá trình tiền sinh và hậu sinh. Tuy nhiên, phụ nữ không giống như chúng ta, những suy nghĩ tiêu cực của bạn có thể khiến cô ấy cảm thấy rất buồn lòng. Cùng cô ấy chia sẻ những sự tò mò, thích thú về đứa trẻ là điều cực kì cần thiết và quan trọng. Thật lòng mà nói, tôi vẫn chưa thực sự làm tốt việc này. Tôi thường thở dài, thậm chí hét lên khi tính toán những khoản chi phí sinh đẻ cần thiết. Nhưng sau những giây phút đấy, tôi thường trấn tĩnh lại, thì thầm với con của mình và hôn lên bụng Mel. Chắc hẳn những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa này sẽ giúp vợ tôi nhận ra những mong chờ của tôi về đứa bé, từ đấy giúp cô ấy cảm thấy thoải mái hơn.

Những lời nhận xét và đánh giá không cần thiết

Thú nhận đi, bạn thấy vợ mình đôi lúc rất kì quặc trong quá trình mang thai phải không nào? Tôi vẫn thường nói đùa rằng : “Ôi không! Đây không phải là Mel mà tôi đã yêu và kết hôn”. Mel của tôi sẽ không bao giờ ăn hết sạch một ổ bánh mì Pháp. Cô ấy sẽ không diện những chiếc quần màu đỏ tươi trông giống như Tiến sĩ Eggman đến từ Sonic Hedgehog. Với những điều bất thường này, tốt nhất bạn nên để mặc như vậy và đừng có bất kì nhận xét nào về hành động của cô ấy.

Những đóa hoa tình yêu

Mel rất yêu hoa. Dường như những bông hoa đã truyền cho cô ấy một nghị lực sống và tâm hồn rất đỗi thoải mái (tôi không hiểu vì sao lại thế, nhưng tôi biết đó là sự thật). Tuần trước, tôi đã mua hoa tặng Mel. Nếu như tôi có đủ khả năng về kinh tế, tôi sẽ mua hoa tặng cô ấy mỗi ngày. Tôi hiểu rằng, những bó hoa, hơn tất cả, chúng thể hiện niềm tin yêu, sự dịu dàng và nâng niu tôi dành trọn cho mẹ con cô ấy.

Cô ấy cần nhiều những giấc ngủ

Mang thai là việc rất mệt mỏi, tôi có thể thấy điều đó trong mắt của Mel. Tôi luôn muốn Mel chợp mắt một chút, nhưng với một mớ hỗn độn cần xử lý khi 2 đứa con còn quá nhỏ và áp lực chồng chất của công việc, Mel dường như không có lúc nào nghỉ tay . Tôi chắc rằng cô ấy cảm thấy mình thật ích kỷ nếu như ngủ một giấc thật ngon trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng sự thật là, cơ thể của cô ấy đang mang trong mình một mầm sống tí hon nữa, và cô ấy cần được nghỉ ngơi. Chính vì thế, tôi luôn làm tất cả những điều có thể để đảm bảo rằng cô ấy có 1 đến 2 tiếng để ngủ trong ngày.

Có một đêm ngon giấc

Một đêm ngon giấc sẽ khiến cô ấy cảm thấy thật khỏe mạnh và thoải mái vào sáng ngày hôm sau. Hai đứa con nhỏ của chúng tôi chỉ mới 4 tuổi và  6 tuổi. Chúng đều ngủ rất ngoan tuy nhiên vẫn thường tỉnh giấc vào nửa đêm. Tôi vẫn thường cố gắng tỉnh dậy để dỗ dành chúng, để Mel có thể ngủ thật ngon.

10 quot;món quà” vợ bầu xứng đáng được nhận - 2
Một đêm ngon giấc sẽ khiến mẹ bầu cảm thấy thật khỏe mạnh và thoải mái vào sáng ngày hôm sau. (ảnh minh họa)

Nói với cô ấy hãy ngồi xuống và thư giãn

Nào các ông bố, hãy thử tưởng tượng bạn phải đứng cả ngày trong khi có một sinh linh bé nhỏ đùa ngịch, trở mình trong bụng, khiến bạn luôn ở trong trạng thái bất cân bằng, thật không dễ dàng gì đúng không? Tôi thường nhìn thấy cô ấy xoa bóp lưng dưới và phần trên chân của mình. Tôi vẫn thường nói với Mel hãy ngồi xuống 1 lúc, nhưng cũng giống như việc ngủ, tôi nghĩ rằng cô ấy cảm thấy mình thật ích kỷ nếu nghỉ ngơi trong khi còn vô số việc để làm. Tôi yêu cô ấy cũng một phần bởi vì tính trách nhiệm trong công việc của cô ấy, tuy nhiên, ngay lúc này cô ấy cần phải nghĩ cho mình hơn và thư giãn nhiều hơn.

Cô ấy cần những khoảng lặng một mình

Đây là việc mà tôi vẫn đang làm. Việc mang thai làm tính cách của Mel ẩm ương hơn lúc nào hết. Trong lần đầu mang thai, cô ấy khóc òa lên khi tôi bảo cô ấy đi tưới nước cho cây Giáng sinh. Tôi nghĩ rằng phụ nữ mang thai rất cần những khoảng lặng cho riêng mình. Thi thoảng tôi vẫn thường dẫn hai con đi dạo, để cô ấy có thể có thêm thời gian cho bản thân.

Cùng cô ấy đi khám thai định kỳ

Thông thường, Mel tới gặp bác sĩ trong khi tôi vẫn đang trong giờ làm việc. Chúng tôi sống trong một thị trấn nhỏ ở Oregon, có nghĩa là Mel phải lái xe gần một giờ để gặp bác sĩ. Khi tôi đi cùng cô ấy, cô ấy đã không giấu nổi sự vui mừng trong đôi mắt rạng rỡ. Tôi nghĩ rằng việc này sẽ làm cho cô ấy cảm thấy bớt cảm thấy cô đơn  hơn.

Biết những gì cô ấy muốn

Tôi từng nghĩ rằng mình biết tất cả những gì tốt nhất cho Mel, tuy nhiên đó là điều hoàn toàn vô lý. Tôi cần phải hỏi xem cô ấy có đang cần gì và tôi có thể giúp gì cho cô ấy không.

Thúy Hằng (Theo HP)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Khi vợ mang bầu